TitBoy4964
New member
Trưa 19/2 vừa rồi, kho hàng của Công ty CP Len Hà Đông bốc cháy dữ dội khiến cả khu phố náo loạn. Người dân sống gần đó kể lại giây phút kinh hoàng như phim hành động vậy luôn á!
Đám cháy khủng khiếp kéo dài 6 tiếng đồng hồ
Khoảng gần 11h sáng hôm đó, kho chứa hàng cho thuê của Công ty CP Len Hà Đông bất ngờ bốc cháy dữ dội. Gần 3.000 m2 nhà xưởng cùng hàng hóa bên trong bị thiêu rụi luôn. Drama ở chỗ kho này toàn đồ dễ cháy: giấy ăn, hộp bánh kẹo, sữa hộp, đồ điện tử... nên lửa lan cực nhanh và khó dập tắt vô cùng.
Lực lượng PCCC phải huy động cả máy xúc đến phá tường, dỡ mái tôn để phun nước vào bên trong. Tưởng dập được rồi nhưng khung nhà kho sập xuống, lửa vẫn âm ỉ cháy bên trong không chịu tắt.
Ngay lập tức, chỉ huy đơn vị chữa cháy phải gọi thêm xe chở nước của Công ty Môi trường Đô thị Hà Nội, các đơn vị PCCC từ quận huyện lân cận và cả Sở PCCC Hà Nội chi viện. Thậm chí còn điện gọi 2 xe thang chữa cháy đến hỗ trợ nữa. Phải mất hơn 6 tiếng đồng hồ chiến đấu với "giặc lửa", đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.
May mắn không có thiệt hại về người, chỉ có một chiến sĩ bị thương ở chân trong lúc chữa cháy thôi. Nhưng tài sản thì... cháy gần hết rồi
Sáng 20/2, hiện trường chỉ còn là đống đổ nát hoang tàn. Các cơ quan chức năng đang lấy khai báo tài sản của các chủ hàng để tính thiệt hại.
Một nhân viên công ty cho biết, lửa bùng lên từ kho hàng ngay cổng vào. Mọi người đã cố dùng bình cứu hỏa dập nhưng gió thổi mạnh quá, lửa cứ lan tỏa ra khắp nơi không kiểm soát được.
Kịch tính: Hơn 100 bé mầm non suýt ngạt khói
Đây mới là phần căng thẳng nhất! Theo lời kể của người dân quanh đó, khói đen mù mịt từ đám cháy bay sang phủ kín cả Tổ dân phố số 8 (phường Vạn Phúc). Đáng sợ nhất là lúc đó hơn 100 cháu nhỏ ở trường Mầm non Hoa Mai đang ngủ trưa trong trường!
Ông Cường - một người dân sống gần đó - kể lại: "Khói đen mù mịt bao trùm hết cả khu này. Sợ nhất là các cháu học sinh đang ngủ trưa. Chúng tôi hô hoán thì mọi người mới vội đưa hơn 100 cháu nhỏ còn đang ngái ngủ đi sơ tán gấp.
Lúc đó ai nấy đều cặp nách 2-3 cháu, có thanh niên ôm luôn 4 cháu chạy qua đám khói đen kịt, mùi hắc tắc mũi để ra ngoài. Nếu chậm thêm 5 phút nữa thì hơn 100 bé chết ngạt khói hết rồi. Mình người lớn hít phải còn tức ngực huống chi là các bé. May quá kịp!"
Sau vụ cháy, nhà trường đã cho học sinh nghỉ học chiều 19/2 và cả ngày 20/2 để dọn dẹp vệ sinh lại trường, tránh mùi khói độc ảnh hưởng đến sức khỏe các bé.
Đại tá Nguyễn Đình Bính - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC Hà Đông - cho biết đơn vị đã huy động tối đa lực lượng và phương tiện. Ngoài ra còn có lực lượng cảnh sát môi trường, hàng chục xe tiếp nước của Công ty Môi trường Đô thị Hà Nội, lực lượng cứu hộ cứu nạn của Bộ Tư lệnh Thủ đô và các quận huyện lân cận đến chi viện.
"Phải mất hơn 6 giờ nỗ lực đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Rất may không có thiệt hại về người, nhưng phần lớn hàng hóa trong kho bị cháy hết. Về nguyên nhân gây cháy đến nay vẫn đang được điều tra làm rõ" - đại tá Bính chia sẻ.
Nguồn: soha.vn