Bubu013996
New member
Rạng sáng 12/4 vừa qua, một vụ cháy kinh hoàng đã xảy ra tại căn nhà 4 tầng cho thuê trên đường Nguyễn Thì Thơi (phường Tân Thới Hiệp, TPHCM), khiến 2 người tử vong và 5 người khác phải nhập viện vì ngạt khói. Điều đáng nói là cửa khóa vân tay lại trở thành "bẫy chết" trong tình huống khẩn cấp này
Tỉnh giấc giữa đêm vì tiếng gạch nổ lớn
Khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, gia đình ông Nguyễn Trường Thọ (chủ nhà) gồm 4 người đang ngủ say thì bị đánh thức bởi tiếng gạch nổ lớn từ khu vực dãy nhà ngăn phòng cho thuê 5 tầng ở phía sau.
Mọi người liền mở cửa ngăn chạy ra kiểm tra, thì phát hiện khói bốc lên mù mịt nên gấp rút gọi điện báo cháy cho Công an phường...
Khóa vân tay thành "bẫy tử thần" khi cháy
Plot twist đau lòng là thời điểm xảy ra cháy, cửa chính của căn nhà dùng khóa vân tay. Trong tình huống hoảng loạn cộng với mất điện, nhiều người không thể mở cửa để thoát ra ngoài, khiến việc cứu hộ gặp siêu nhiều khó khăn.
Người dân xung quanh phát hiện cháy đã hô hoán, dùng bình chữa cháy mini dập lửa và tìm cách phá cửa cứu người nhưng bất lực hoàn toàn. "Chúng tôi nghe tiếng kêu cứu bên trong nhưng không vào được vì cửa bị khóa. Mọi người rất hoảng loạn", một nhân chứng kể lại
Lực lượng PCCC xuất kích khẩn cấp
3 giờ 8 phút cùng ngày, sau khi nhận tin báo cháy, Đội PCCC và CNCH khu vực An Sương trực thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã khẩn trương điều động 4 phương tiện xe chữa cháy chuyên dụng và 21 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.
Lúc này, tại khu vực bãi đậu xe gắn máy của khu nhà cho thuê với diện tích chật hẹp chỉ khoảng 20 m2, đám cháy đang bốc khói nghi ngút. Do không có không gian thoát ra bên ngoài, lượng khói mịt mù nhanh chóng lan tỏa lên các tầng bên trên thông qua cầu thang bộ của khu nhà trọ.
Hai chiến sĩ chữa cháy thực hiện khẩn cấp công tác cứu người. Một đồng chí cứu hộ leo ban công khu vực phía trước nhà để tìm đường vào giải cứu những nạn nhân đang mắc kẹt bên trong.
Cùng lúc đó, lực lượng chữa cháy còn lại dùng các phương tiện dập tắt đám cháy đang bùng lên từ 12 chiếc xe gắn máy và 1 chiếc tủ lạnh tại khu vực bãi đậu xe. Lực lượng PCCC đã phát hiện, cứu hộ và đưa 10 nạn nhân thoát khỏi đám cháy ra bên ngoài an toàn, trong đó có 1 cháu bé 18 tháng tuổi
2 nạn nhân tử vong thương tâm
Riêng tại khu vực tầng 4, lực lượng cứu hộ phát hiện anh N.N.B (sinh năm 2000, tỉnh Cà Mau) và chị N.T.L.H (sinh năm 2002, tỉnh Vĩnh Long) trong nhà vệ sinh. Mặc dù đã được lực lượng PCCC tận tình giải cứu ra ngoài an toàn, nhưng do bị ngạt khói với mức độ nghiêm trọng, hai nạn nhân này đã tử vong sau đó.
Ngoài ra, có năm người khác bị ngạt khí đã được chuyển vào bệnh viện cấp cứu.
Hiện trường tan hoang
Tại hiện trường, nhiều vật dụng bên trong căn nhà bị cháy rụi, hư hỏng nặng, trong khi bên ngoài ít bị ảnh hưởng. Đến trưa cùng ngày, khu vực vẫn được phong tỏa để phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ cháy.
Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc.
Nguồn: kenh14.vn
Tỉnh giấc giữa đêm vì tiếng gạch nổ lớn
Khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, gia đình ông Nguyễn Trường Thọ (chủ nhà) gồm 4 người đang ngủ say thì bị đánh thức bởi tiếng gạch nổ lớn từ khu vực dãy nhà ngăn phòng cho thuê 5 tầng ở phía sau.
Mọi người liền mở cửa ngăn chạy ra kiểm tra, thì phát hiện khói bốc lên mù mịt nên gấp rút gọi điện báo cháy cho Công an phường...
Khóa vân tay thành "bẫy tử thần" khi cháy
Plot twist đau lòng là thời điểm xảy ra cháy, cửa chính của căn nhà dùng khóa vân tay. Trong tình huống hoảng loạn cộng với mất điện, nhiều người không thể mở cửa để thoát ra ngoài, khiến việc cứu hộ gặp siêu nhiều khó khăn.
Người dân xung quanh phát hiện cháy đã hô hoán, dùng bình chữa cháy mini dập lửa và tìm cách phá cửa cứu người nhưng bất lực hoàn toàn. "Chúng tôi nghe tiếng kêu cứu bên trong nhưng không vào được vì cửa bị khóa. Mọi người rất hoảng loạn", một nhân chứng kể lại
Lực lượng PCCC xuất kích khẩn cấp
3 giờ 8 phút cùng ngày, sau khi nhận tin báo cháy, Đội PCCC và CNCH khu vực An Sương trực thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã khẩn trương điều động 4 phương tiện xe chữa cháy chuyên dụng và 21 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.
Lúc này, tại khu vực bãi đậu xe gắn máy của khu nhà cho thuê với diện tích chật hẹp chỉ khoảng 20 m2, đám cháy đang bốc khói nghi ngút. Do không có không gian thoát ra bên ngoài, lượng khói mịt mù nhanh chóng lan tỏa lên các tầng bên trên thông qua cầu thang bộ của khu nhà trọ.
Hai chiến sĩ chữa cháy thực hiện khẩn cấp công tác cứu người. Một đồng chí cứu hộ leo ban công khu vực phía trước nhà để tìm đường vào giải cứu những nạn nhân đang mắc kẹt bên trong.
Cùng lúc đó, lực lượng chữa cháy còn lại dùng các phương tiện dập tắt đám cháy đang bùng lên từ 12 chiếc xe gắn máy và 1 chiếc tủ lạnh tại khu vực bãi đậu xe. Lực lượng PCCC đã phát hiện, cứu hộ và đưa 10 nạn nhân thoát khỏi đám cháy ra bên ngoài an toàn, trong đó có 1 cháu bé 18 tháng tuổi
2 nạn nhân tử vong thương tâm
Riêng tại khu vực tầng 4, lực lượng cứu hộ phát hiện anh N.N.B (sinh năm 2000, tỉnh Cà Mau) và chị N.T.L.H (sinh năm 2002, tỉnh Vĩnh Long) trong nhà vệ sinh. Mặc dù đã được lực lượng PCCC tận tình giải cứu ra ngoài an toàn, nhưng do bị ngạt khói với mức độ nghiêm trọng, hai nạn nhân này đã tử vong sau đó.
Ngoài ra, có năm người khác bị ngạt khí đã được chuyển vào bệnh viện cấp cứu.
Hiện trường tan hoang
Tại hiện trường, nhiều vật dụng bên trong căn nhà bị cháy rụi, hư hỏng nặng, trong khi bên ngoài ít bị ảnh hưởng. Đến trưa cùng ngày, khu vực vẫn được phong tỏa để phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ cháy.
Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc.
Nguồn: kenh14.vn