BomBoy2266
New member
Trời ơi, nghe mẹ hô hoán cháy nhà lúc đang ngủ say, chị T. và mấy người thân giật mình tỉnh dậy, hoảng loạn chạy từ lầu 2 xuống lầu 1 rồi phải leo sang nhà hàng xóm mới thoát được
Đến 9h sáng ngày 5/12, Công an quận 4 vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường vụ cháy thương tâm làm một người tử vong.
Theo ghi nhận, căn nhà xảy ra hỏa hoạn gồm 1 trệt, 2 lầu nằm trong hẻm cụt trên đường Tôn Thất Thuyết (phường 15, quận 4) với khoảng 10 người sinh sống. Các con hẻm đi vào căn nhà này chỉ rộng hơn 1m thôi, vừa đủ cho một xe máy lách qua - chật hẹp kinh khủng luôn
Cả căn nhà bị ám khói đen tới 3 tầng, nhiều xe máy và đồ đạc ở tầng trệt cháy rụi, hư hỏng nặng. Tường của mấy nhà hàng xóm cũng bị ám khói đen do ảnh hưởng từ vụ cháy.
Ngồi thất thần cùng anh trai gần hiện trường, chị T. kể lại: chị và mẹ ruột ngủ chung phòng, cháu P.T.M.D. (8 tuổi) và mẹ của cháu D. ngủ chung phòng khác ở tầng 2, còn tầng trệt và lầu 1 có anh trai và người thân khác.
Khoảng 3h30 sáng ngày 5/12, anh của chị T. đang ngủ ở tầng trệt phát hiện cháy liền hô hoán báo động cho mọi người ở lầu 1 và 2. Lúc này mẹ chị T. nghe thấy liền vùng dậy, đánh thức con gái để tìm đường thoát thân gấp.
"Cháy từ dưới đất (tầng trệt) bốc lên. Mẹ em nói cái gì khét vậy rồi chạy xuống kiểm tra thì khói bốc nghi ngút luôn rồi. Lúc chạy xuống tầng trệt thì lửa vẫn cháy dữ lắm nên tôi với mọi người phải nhảy sang nhà hàng xóm từ lầu 1 mới thoát được", chị T. kể lại với giọng vẫn còn hoảng sợ.
Còn anh Thuận (anh của chị T.) thì cho biết, lúc cháy tầng trệt có để nhiều xe máy và không thể phá cửa nên phải chạy lên lầu 1, trèo qua lan can sang nhà bên cạnh.
"Tôi đang ngủ thì nghe đứa cháu nói cháy rồi, mọi người chạy đi. Tỉnh dậy thì mùi khét nồng quá, chịu không nổi nữa nên mở cửa phòng, kiếm đường chạy xuống dưới xem có được không thì khói mù mịt luôn", anh Thuận nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng ấy
Do không tìm được đường xuống tầng trệt vì khói dày đặc, anh Thuận phải trèo qua nhà hàng xóm từ lan can lầu 1 để thoát thân.
Trước đó, khoảng 3h35 sáng ngày 5/12, người dân phát hiện căn nhà trong hẻm trên đường Tôn Thất Thuyết (phường 15, quận 4) xảy ra hỏa hoạn nên hô hoán, tìm cách dập lửa và báo cơ quan chức năng ngay.
Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ (PC07) Công an TPHCM điều động nhiều phương tiện và lực lượng từ 3 đơn vị xuống hiện trường triển khai chữa cháy, cứu người mắc kẹt bên trong.
Đến 4h25 sáng cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Thương quá, vụ cháy đã khiến cháu D. tử vong, 5 xe máy và nhiều vật dụng khác trong nhà bị hư hỏng cháy rụi Ngoài ra, lực lượng chức năng đã hướng dẫn 10 người khác thoát ra ngoài an toàn, ngăn không cho lửa lan sang các nhà dân xung quanh.
Nguồn: soha.vn