EchMimi3642
New member
Phát hiện vụ cháy khủng khiếp, anh hàng xóm không suy nghĩ nhiều đã lao vào hành động, chạy lấy thang và trèo lên mái tôn để giải cứu 6 người đang mắc kẹt bên trong
Liên quan đến vụ cháy ở Vĩnh Tuy khiến cụ bà Vũ Thị T. (96 tuổi) qua đời thương tâm, sáng cùng ngày mình đã đến hiện trường để tìm hiểu thêm về câu chuyện đau lòng này.
Dù đã nửa ngày trôi qua, nhưng người dân sống gần đó vẫn chưa thể nguôi ngoai, vẫn còn bàng hoàng vì vụ cháy quá khủng khiếp này.
Vụ hỏa hoạn xảy ra vào lúc hơn 6h sáng nay tại căn biệt thự của gia đình ông Mạnh - nơi kinh doanh chăn ga gối đệm. Vào thời điểm xảy ra cháy, nhà ông Mạnh có tổng cộng 7 người, trong đó có 2 em nhỏ là cháu ngoại của ông.
Gia đình đang trong đau thương vô hạn khi có một người tử vong trong vụ cháy, hiện đang chuẩn bị các thủ tục để đưa nạn nhân về nơi an nghỉ cuối cùng
Nhiều người thân được tin đã vội vã đến chia buồn và động viên gia đình nạn nhân.
Sinh sống ngay cạnh hiện trường và cũng là một trong những người đầu tiên phát hiện vụ cháy, ông Trần Văn Nghiêm đến giờ vẫn chưa hết bàng hoàng.
Ông kể lại, vào khoảng 6h sáng nay, ông bất ngờ nghe tiếng hét thất thanh, mùi khói khét lẹt bốc ra từ ngôi nhà bên cạnh.
Biết có người mắc kẹt bên trong, không chần chừ giây phút nào, ông Nghiêm vội lấy cái thang gập trong sân, bắc lên mái tôn nhà bên cạnh để giải cứu 6 người đang mắc kẹt gồm 4 người lớn và 2 em nhỏ.
"Thời điểm xảy ra vụ cháy, tôi cứu được 6 người, lúc đó cả 6 người trong nhà hàng xóm dường như vô vọng, tôi đã dùng thang để bắc nối với lan can nhà hàng xóm để cứu từng người. Khi ấy tôi chỉ biết và suy nghĩ một điều duy nhất, đó là cứu người. Toàn bộ quá trình cứu người và đưa họ vào sân nhà tôi diễn ra khoảng 3 phút.
May mắn là 6 người họ không làm sao. Thương cho bà cụ bị kẹt lại trong nhà, tử vong thương tâm.
Khi đưa được người vào đến sân, đúng lúc đó tôi nghe thấy 2 tiếng nổ lớn. Đến giờ, khi biết vụ cháy do vật liệu nổ gây ra tôi mới thấy hoảng hồn. Và thấy bản thân thật may mắn", ông Nghiêm chia sẻ.
Trước đó, lúc 6h30 ngày 10/5, một vụ cháy lớn tại ngôi nhà 3 tầng ở số 29 đường Đàm Quang Trung, dưới chân cầu Vĩnh Tuy (tổ 14, quận Long Biên, Hà Nội). Được biết, ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt, cột khói cao hàng chục mét phát ra từ cửa hàng bán chăn ga gối đệm và cạnh đó còn có một quán cơm.
Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến tham gia cứu hỏa. Đến khoảng 7h15, đám cháy cơ bản được khống chế để tìm kiếm người mắc kẹt bên trong.
Do đám cháy xảy ra vào buổi sáng nên khá đông người dân và người tham gia giao thông đã dừng lại theo dõi, lực lượng chức năng phải phong tỏa một phần tuyến đường, đồng thời điều tiết để đảm bảo giao thông.
Nguồn: kenh14.vn