Vụ cháy kinh hoàng ở Hà Nội: Tiếng khóc xé lòng vang khắp nhà tang lễ, người thân hốt hoảng tìm kiếm

Vụ cháy thương tâm khiến 14 người ra đi mãi mãi đã để lại nỗi đau tột cùng cho những người ở lại. Nhiều nạn nhân đã được đưa về nhà tang lễ nhưng gia đình vẫn đang trên đường vội vã từ quê lên...

Liên quan đến vụ cháy nghiêm trọng ở Hà Nội khiến 14 người tử vong, Sở Y tế Hà Nội cho biết các nạn nhân đã được đưa về nhà tang lễ Cầu Giấy và Bệnh viện 19-8.

Trưa 24/5, theo ghi nhận của phóng viên, tại nhà tang lễ Bệnh viện 19-8, cánh cổng được cảnh sát canh gác nghiêm ngặt, chỉ người nhà nạn nhân mới được vào bên trong. Các cán bộ công an, pháp y đang khẩn trương xác minh, hỗ trợ người thân nhận dạng. Không ít người đã không kìm được nước mắt khi phải đối mặt với sự thật đau lòng

Những tiếng nấc nghẹn ngào vang lên bên trong nhà tang lễ khiến ai cũng phải đau lòng theo...

0854c5132dc44ceed35f.jpg


Một người đàn ông tên T. hớt hải chạy đến đề nghị được vào, cho biết cháu ruột mình là một trong số nạn nhân đã được đưa vào nhà tang lễ. "Bố mẹ cháu đang ở quê rất xa, gia đình cử tôi chạy đến đây trước", ông chia sẻ với giọng run run.

Cũng vội vã chạy từ trường về, một nam sinh viên cho biết đang ngồi trên lớp thì nghe tin bạn mình tử vong trong vụ cháy nên xin nghỉ học luôn để tìm hiểu tình hình

c83f5bbcec1ba23afa91.jpg


Bỏ hết công việc để đến khu nhà tang lễ, một nhóm nhân viên thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết trong số những nạn nhân có đồng nghiệp của họ. Nghe tin mọi người đều đến để hỗ trợ gia đình nhưng cảnh sát chỉ cho một số đại diện vào bên trong.

Phóng viên cũng ghi nhận nhiều trường hợp là người thân của nạn nhân, do gia đình ở xa, sáng nay mới biết tin nên giờ vẫn đang trên đường vội vã tìm đến...

e047fa8582e0a36ea0e8.jpg


8b4dafda1485af741e41.jpg


Bước ra khỏi nhà tang lễ Bệnh viện 19-8, một người phụ nữ bật khóc đau đớn. "Cháu nhà tôi mất rồi, tôi đến đây nhận dạng nhưng không có, giờ phải qua nhà tang lễ khác", người phụ nữ nghẹn ngào nói giữa nước mắt.

c608d6c683f49f5ab6c8.jpg


Cũng tại đây, một người bạn đồng nghiệp đang tìm kiếm một cô gái tên Nhâm Thị Ngọc M. (sinh năm 1995, quê ở Thái Bình). "Tôi và M. làm cùng công ty. Sau khi nhận tin bạn ấy gặp nạn, tôi đã tìm kiếm khắp các bệnh viện nhưng không thấy, không biết em ý có ở đây không".

Đặc biệt, người này cho biết chị gái của M. đi làm xa, mẹ bị bệnh tim nên chưa dám thông báo với gia đình

1cd6016af904c202c4dc.jpg


ce8daa7987e62850bdf8.jpg


ac653f8a9c5abcdb880d.jpg


Diễn biến vụ cháy kinh hoàng:

Khoảng 0h46 ngày 24/5, Tổng đài 114 - Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố nhận được tin báo cháy nhà dân tại địa chỉ số 1, hẻm 31, ngách 98, ngõ 43 đường Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy (Hà Nội).

Ngay lập tức, Công an thành phố đã điều động 50 cán bộ, chiến sĩ của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an Thành phố và Công an quận Cầu Giấy cùng các lực lượng khác khẩn trương đến hiện trường.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an (điều hành Bộ Công an) và Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo các cơ quan chức năng đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Đến 0h52 cùng ngày, các đơn vị đã tiếp cận hiện trường. Thời điểm này, đám cháy đã phát triển cực mạnh, thiêu rụi nhiều xe máy, xe đạp điện, khói và khí độc bao trùm toàn bộ khu vực. Các lực lượng đã phá khóa cổng chính, phá cửa sổ để tiếp cận và cứu được 7 người mắc kẹt, trong đó có 3 người bị thương được đưa đi cấp cứu ngay lập tức.

Đến 01h26, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Qua tìm kiếm, sơ bộ các lực lượng phát hiện 14 người tử vong.

Hiện Giám đốc Công an thành phố đang chỉ đạo các đơn vị liên quan, Công an quận Cầu Giấy phối hợp các Cục nghiệp vụ Bộ Công an khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, Công an thành phố tham mưu Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành phối hợp UBND quận Cầu Giấy tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top