SocTutu1279
New member
Cả khu phố bàng hoàng khi vụ cháy nghiêm trọng ập đến vào khoảng 15h ngày 8/12/2013 tại khu nhà trọ công nhân nằm trong KĐT mới An Hưng đường Lê Văn Lương kéo dài, quận Hà Đông, Hà Nội
Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, người dân xung quanh đã lập tức chạy tới cố gắng vận chuyển đồ đạc ra ngoài. Nhưng rồi ai cũng bất lực nhìn đám cháy lan nhanh và quá lớn, không thể kiểm soát nổi
Ngọn lửa vẫn còn âm ỉ bên trong khu trọ 2 tầng được dựng rất tạm bợ bằng sắt, lợp bằng mái tôn - một công trình kém an toàn.
Thương quá! Ngọn lửa đã đánh sập gần như hoàn toàn khu trọ của công nhân nơi xảy ra vụ cháy.
Lực lượng PCCC mệt phờ sau nhiều giờ chiến đấu với bà hỏa không ngừng nghỉ.
Toàn bộ khu trọ của công nhân đã bị ngọn lửa tàn phá hoàn toàn.
Tin buồn nhất: Khoảng 6 giờ sáng hôm sau, lực lượng tìm kiếm cùng người nhà đã tìm thấy thi thể cháu Phạm Ngọc Nhi (3 tuổi) - con anh Phạm Ngọc Thi (ở huyện Hạ Hòa, Phú Thọ) tại tầng 2 khu lán trại
Nguồn: soha.vn