Sau vụ cháy kinh hoàng tại khách sạn Thùy Dương khiến hai bạn trẻ ra đi mãi mãi, Công an TPHCM đang khẩn trương tìm gia đình anh Nguyễn Trần Nhựt Huy để cùng xử lý vụ việc.
Đêm định mệnh 7/9 vừa qua, một vụ cháy thương tâm đã xảy ra tại khách sạn Thùy Dương (số 452 đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì) khiến 2 khách lưu trú không qua khỏi
Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang điều tra vụ án "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy" liên quan đến sự việc đau lòng này.
Theo kết quả điều tra, vào khoảng 4h55 sáng 7/9, chủ cơ sở là ông T.V.H. phát hiện lửa bùng lên từ khu vực để xe máy tầng trệt.
Ngọn lửa lan nhanh như chớp, thiêu rụi 4 xe máy và 2 xe đạp, đồng thời tạo ra một lượng khói khổng lồ bao trùm toàn bộ khách sạn
Ngay khi nhận tin báo, lực lượng Công an phường Tân Sơn Nhì và Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Khu vực 13 đã xuất hiện ngay lập tức, giải cứu thành công 29 người thoát nạn.
Tuy nhiên, bi kịch vẫn xảy ra khi 2 khách lưu trú ở tầng trệt không qua khỏi, đó là chị H.T.H. (sinh năm 2006, quê Huế) và anh Nguyễn Trần Nhựt Huy (sinh năm 2002).
Đến thời điểm này, công an đã liên lạc được với gia đình chị H., nhưng thân nhân của anh Huy vẫn chưa thể tìm được
Theo xác minh, anh Huy từng đăng ký tạm trú tại một địa chỉ ở phường Phú Định, TPHCM để làm căn cước công dân.
Tuy nhiên, nơi này đã bị giải tỏa từ năm 2022 và anh không còn ở đó nữa. Hiện tại, thi thể anh Huy đang được giữ tại Trung tâm Hỏa táng Bình Hưng Hòa.
Để phục vụ công tác điều tra và xử lý theo đúng quy định, Công an TPHCM đã phát thông báo kêu gọi gia đình anh Nguyễn Trần Nhựt Huy sớm liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra.
Nguyên nhân cụ thể dẫn đến vụ cháy vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ và chưa có kết luận chính thức
Nguồn: techz.vn