VoiNho6128
New member
Câu chuyện đau lòng này thật sự khiến ai nghe cũng phải rùng mình! Nidhi Barak (20 tuổi) - một sinh viên mỹ thuật và bạn trai Dharmender Barak (23 tuổi) đang theo học cao đẳng công nghệ, đã bị chính gia đình sát hại dã man vào tối 18/9 ngay trước mặt cả làng Gharnavati thuộc bang Haryana, Ấn Độ. Điều đau lòng nhất? Người ra tay chính là bố của Nidhi
Trước đó một ngày, cặp đôi đã phải bỏ trốn đến gần thủ đô Delhi vì tình yêu của họ không được nhà hai bên chấp nhận. Nhưng rồi họ bị lừa quay về làng với lời hứa sẽ không bị làm hại gì và được phép kết hôn. Thế mà...
Theo cảnh sát địa phương tiết lộ, cả hai đã bị đánh đập hàng giờ liền tại nhà Nidhi. Cô gái sau đó bị chính người thân đánh đến tử vong ngay trước mặt dân làng. Còn Dharmender thì bị đánh gãy tay chân trước khi bị chặt đầu một cách tàn nhẫn Thi thể của Nidhi bị hỏa thiêu, còn bạn trai cô được chôn gần nhà gia đình anh.
Hiện tại, bố mẹ và chú của Nidhi đã bị bắt giữ. Cảnh sát đang truy lùng anh trai và các thành viên khác trong gia đình đã bỏ trốn. Thi thể hai nạn nhân đã được đưa đi khám nghiệm tử thi.
"Cả hai nạn nhân đều ở cùng làng và thuộc cùng đẳng cấp. Đây là vụ giết người liên quan tới danh dự, nhưng tội giết người không bao giờ được xã hội chấp nhận", cảnh sát trưởng Anil Kumar cho hay.
Suốt nhiều thế kỷ nay, Ấn Độ đã chứng kiến vô số vụ hành hình nhắm vào các cặp đôi trẻ yêu nhau nhưng không được gia đình, thị tộc hay cộng đồng chấp thuận. Những bi kịch này thường xảy ra ở các vùng nông thôn lạc hậu, được thực hiện bởi chính người thân để "bảo vệ danh tiếng gia đình"
Tuy không có số liệu chính thức, nhưng Hiệp hội phụ nữ dân chủ Ấn Độ ước tính có khoảng 1.000 vụ giết người vì danh dự xảy ra mỗi năm trên cả nước. Con số thật sự đáng sợ!
Nguồn: soha.vn