TamTutu9029
New member
Từ vụ việc "Mèo béo", các bậc cha mẹ cần rút ra bài học gì trong cách nuôi dạy con?
Một vụ việc vừa xảy ra ở Trung Quốc đang làm cộng đồng mạng không chỉ nước này mà cả châu Á phải xôn xao tranh cãi không ngừng. Câu chuyện về chàng trai 21 tuổi quê Hồ Nam, nick mạng là "Mèo béo", sống bằng nghề cày game thuê đang khiến ai cũng phải suy ngẫm.
"Mèo béo" quen qua mạng và yêu xa suốt 2 năm với cô gái tên Đàm Trúc, 27 tuổi, sống ở Trùng Khánh. Suốt thời gian hẹn hò, Đàm Trúc liên tục "đào mỏ" bạn trai một cách trắng trợn. Vì crush nói muốn cưới nên "Mèo béo" làm việc điên cuồng hơn 14 tiếng/ngày, nhịn ăn nhịn uống đến mức suy dinh dưỡng, kiếm được hơn 510.000 NDT (khoảng 1,8 tỷ đồng) chuyển sạch cho Đàm Trúc. Bạn trai còn cho người yêu 40.000 NDT (khoảng 143 triệu đồng) để mở tiệm hoa, chưa kể vô số khoản khác.
Cả hai hẹn tháng 5/2024 sẽ đăng ký kết hôn nhưng từ tháng 4, Đàm Trúc đã lạnh nhạt và muốn chia tay. Cô này còn tâm sự với bạn bè là không yêu "Mèo béo" nhưng vì cậu cứ chuyển tiền đều nên mới kéo dài mối quan hệ.
Bị chia tay phũ phàng, trong cơn tuyệt vọng, "Mèo béo" đã nhảy sông tự tử Trước khi ra đi, chàng trai đặt 760 bông hoa tượng trưng cho 760 ngày yêu nhau, đồng thời chuyển cho cô 66.666 NDT (khoảng 239 triệu đồng) kèm lời nhắn đây là "tự nguyện chuyển".
Được biết, bố mẹ "Mèo béo" ly hôn từ khi cậu còn nhỏ. Cậu lớn lên thiếu thốn tình cảm gia đình, tính cách hướng nội nên cả ngày chỉ ở nhà cày game. Vụ việc này không chỉ gây shock với giới trẻ mà còn khiến hàng triệu phụ huynh giật mình, phải suy nghĩ lại.
"Có lẽ việc bố mẹ ly hôn, thiếu thốn tình cảm và sự yêu thương từ bé khiến chàng trai đặt hết niềm tin và hy vọng cuộc đời vào bạn gái. Vụ này khiến tôi đau lòng thật sự. Bản thân tôi cũng ly dị vợ 3 năm trước vì khác quan điểm sống nhưng cả hai vẫn luôn cố làm tròn trách nhiệm với con. Chúng tôi cố để con không bao giờ cảm thấy bị bỏ rơi", một ông bố comment.
Một bà mẹ khác chia sẻ: "Sau khi đọc vụ này, tôi lập tức gọi 2 đứa con ngồi lại để dạy chúng những giá trị đúng đắn về tình yêu. Tôi dạy con trước khi yêu người khác, phải biết yêu chính mình đã".
"Tôi nghĩ nếu có gia đình hạnh phúc, có bố mẹ bên cạnh quan tâm, truyền tình yêu thương thì có lẽ chàng trai này đã không hy sinh quá mức như thế. Tôi luôn nhắc con về giá trị của chúng, về vị trí của chúng trong lòng ba mẹ" - một bình luận nhận được nhiều tương tác.
Phân tích vụ việc "Mèo béo" có thể thấy, thứ nhất, chàng trai có quá ít kinh nghiệm sống. Cậu ít ra ngoài, ít giao lưu với bạn bè, ít đọc sách, chỉ ở nhà cày game cả ngày. Chính việc thiếu kinh nghiệm khiến cậu dễ bị lừa gạt tình cảm. Thứ hai, "Mèo béo" bị tách biệt khỏi xã hội, không tiếp xúc trực tiếp với gia đình, bạn bè, thiếu sự quan tâm giữa người với người một cách tự nhiên nên cực kỳ háo hức, non nớt và thiếu lý trí trong các mối quan hệ.
Trong trường hợp này, chỉ cần có người khác giới tỏ vẻ tốt, ngay cả kẻ có thủ đoạn rất thấp như Đàm Trúc thì "Mèo béo" cũng dễ dàng mắc bẫy.
Thứ ba là vấn đề giáo dục gia đình. Bố mẹ "Mèo béo" ly hôn khi cậu còn rất nhỏ, cậu sống với bà ngoại và chị gái. Những xung đột trong gia đình khiến "Mèo béo" mất đi ý thức tồn tại.
Ở nhà không có ai chỉ cậu cách xử lý cảm xúc, cách xử lý quan hệ, cách giữ lòng tự trọng và nhận biết người tốt người xấu.
Không được giáo dục về tình yêu thương thì không có khả năng yêu chính mình.
Trong thế giới của "Mèo béo", không có nơi trú ẩn an toàn mang tên "gia đình", cũng không có bố mẹ lo liệu. Qua vụ việc "Mèo béo", với vai trò là phụ huynh, chúng ta cần nói với con rằng:
Thứ nhất, hãy yêu bản thân trước khi yêu người khác. Dù người khác có thích con hay không, con phải kiên quyết yêu quý bản thân, không phục vụ người khác và không làm hài lòng người khác. Ngay cả khi con có khuyết điểm thì hãy bình thản chấp nhận, bởi vì mỗi người sinh ra đều là duy nhất
Thứ hai, hãy xem xét nhu cầu của bản thân trước. Nếu con chỉ có một chiếc kẹo và ai đó xin, con không cần phải cho. Đây không phải ích kỷ. Con chỉ giúp người khác khi thực sự có khả năng, khi đó con mới thấy hạnh phúc. Con không thể giúp người khác rồi phải trả giá bằng chính bản thân mình.
Tiền đề của việc "giúp đỡ người khác" là con muốn được hạnh phúc. Nếu con không vui thì đừng giúp đỡ.
Thứ ba, đừng tự trách nếu ai đó không muốn làm bạn với con. Cũng giống như có người thích ăn socola thì có người lại ghét. Điều này không có nghĩa socola không ngon mà chỉ là tuỳ gu từng người. Vì vậy, đừng tự trách khi ai đó không thích con, rồi con sẽ gặp được người yêu quý, nhận ra giá trị của mình thôi
Nguồn: kenh14.vn