Theo BBC, dân mạng đang xỉu up xỉu down vì cho rằng "dùng dao mổ trâu để giết gà, overkill quá trời luôn á"
Chuyện ở trọ rồi "nhầm lẫn" ăn thức ăn của nhau thì ai cũng từng trải qua rồi đúng không nè? Nhưng mà drama lần này ở khu trọ của 5 bạn nữ sinh ĐH Văn hóa Trung Quốc tại Đài Bắc, Đài Loan thì thật sự căng đét luôn á!
Theo đài TVBS, một trong 5 bạn phát hiện chai sữa chua trị giá 59 Tân Đài tệ (~45 nghìn đồng) của mình bị ai đó uống sạch sành sanh mà không xin phép. Cô bạn này tức ói máu, nhặt luôn vỏ chai từ thùng rác lên rồi hỏi tội từng người một xem ai là "thủ phạm".
Đoán xem chuyện gì xảy ra tiếp theo? Không ai nhận tội cả, rồi cả hội kéo nhau lên đồn cảnh sát luôn Nhưng mà phần sốc nhất là cách cảnh sát xử lý vụ này nha các bạn!
Vì chai sữa chua bị ướt nhẹp, không thể lấy dấu vân tay được, cảnh sát quyết định xét nghiệm ADN cả 5 người (kể cả bạn báo án để tránh trường hợp câu view fake news). Chi phí xét nghiệm lên đến 3.000 Tân Đài tệ/người (~2,3 triệu đồng), tính ra tổng cộng hết 11,5 triệu đồng luôn!
Dĩ nhiên là "thủ phạm" đã lộ diện và bị phạt rồi. Nhưng mà tốn tận 11,5 triệu để điều tra vụ uống trộm sữa chua 45k mới là điểm gây bão dư luận đây này!
Netizen đang ném đá tơi bời, cho rằng số tiền này nên dùng cho các vụ án nghiêm trọng hơn chứ đừng lãng phí thuế của người dân như vậy.
Ông Liu, một người dân địa phương share với Apple Daily: "Lãng phí nguồn lực xã hội vãi nồi. Sao không ai mua 1 chai sữa chua mới bồi thường là xong luôn không?"
Theo BBC, thậm chí một anh cảnh sát địa phương còn lên tiếng rằng "những người xử lý vụ này dùng dao mổ trâu để giết gà, không cần thiết chút nào".
Ngoài ra, cư dân mạng còn được dịp thả thính về tình trạng sinh viên ở trọ chung rồi ăn cắp vặt tràn lan. Mỗi lần có vấn đề lại không biết xử lý sao cho hợp lý, cứ leo thang drama mãi
Nguồn: soha.vn