Sốc nặng luôn á các bạn ơi! Vào đúng ngày mùng 1 Tết âm lịch (thứ Hai tuần trước), một vụ việc siêu bi thảm đã xảy ra tại quận Changnyeong, tỉnh Gyeongsang, Hàn Quốc khiến cả nước phải rúng động
Theo tờ Koreatimes đưa tin hôm nay (10/2), một người đàn ông 49 tuổi đã bị cảnh sát bắt giữ vì tình nghi đã ra tay với chính cậu con trai 9 tuổi của mình. Nghe mà thấy đau lòng quá trời...
Cảnh sát quận Changnyeong cho biết anh Lee (tên nghi phạm) đã trùm giấy bóng khiến con trai ngạt thở đến tử vong vào khoảng 1h chiều ngày mùng 1 Tết. Trước đó, anh ta còn cho con uống thuốc ngủ tại nhà
Drama phát hiện cũng rất twist: Do không thấy gia đình Lee xuất hiện tại lễ cúng gia tiên đầu năm, họ hàng đã quyết định ghé thăm. Ai ngờ đến nơi phát hiện cảnh tượng ám ảnh - cậu bé đã qua đời, còn người cha thì đang nằm ngủ ngay bên cạnh con
Thêm vào đó, cảnh sát điều tra được biết mẹ của cậu bé là người Việt Nam, đã ly hôn với Lee từ 4 năm trước. Còn Lee thì được chẩn đoán mắc bệnh thần kinh từ khoảng 10 năm trước. Tại đồn công an, Lee khai rằng lý do anh ta ra tay với con trai là vì sợ con sẽ mắc bệnh thần kinh giống mình
Nguồn: kenh14.vn