Ai đến dự đám tang anh Phạm Văn Thịnh (44 tuổi) - nạn nhân trong vụ cây đổ trên phố Bà Triệu đều không cầm được nước mắt. Cảm giác bất bình và uất ức trước sự chậm trễ của các đơn vị liên quan càng khiến không khí tang lễ thêm nặng nề
Chị T. - người sắp về chung một nhà với anh Thịnh đã khóc đến cạn nước mắt. Đau đớn quá mức, chị chỉ thốt lên được vài câu rồi ngất lịm ngay tại chỗ...
"Anh ấy hiền lành và sống trách nhiệm với tất cả mọi người. Sau bao nhiêu sóng gió, chúng tôi sắp thành vợ thành chồng, cuối cùng chỉ vì một cái cây đổ mà đã mất hết. Tại sao lại thế?" - lời than khóc đầy xót xa của người vợ sắp cưới vang lên giữa đám tang.
Vòng hoa trắng phủ kín chiếc xe tang đưa tiễn người đàn ông xấu số về nơi an nghỉ cuối cùng ️
Nỗi đau của gia đình càng nhân lên gấp bội khi hôm nay cũng chính là ngày giỗ bố đẻ của anh Thịnh. Một ngày mà đáng lẽ là tưởng nhớ người cha đã khuất, giờ lại thêm tang thương khi chính con trai cũng ra đi...
Giây phút cuối cùng tiễn đưa thi hài anh Thịnh lên xe tang, trời đổ mưa rào nặng hạt như chia sẻ nỗi buồn với gia đình
Nguồn: soha.vn