Chính chủ cuối cùng cũng lên tiếng về vụ ẩu đả chấn động làng bóng đá của Real Madrid nè các bạn ơi!
Real Madrid vừa chính thức xác nhận tiền vệ Federico Valverde bị chấn thương sọ não và phải nghỉ thi đấu từ 10 đến 14 ngày. Thông tin này khiến cả cộng đồng mạng náo loạn khi xuất hiện hàng tá tin đồn về vụ ẩu đả nghiêm trọng giữa anh và đồng đội Aurelien Tchouameni ngay tại phòng thay đồ luôn á.
Theo các nguồn tin ban đầu thì drama này nổ ra trong lúc nội bộ Real Madrid đang căng như dây đàn vì phong độ đội nhà tệ hại. Chấn thương của Valverde được chẩn đoán là do lực tác động mạnh vùng đầu, khiến anh chắc kèo bỏ lỡ trận El Clasico đỉnh cao với Barcelona vào ngày 11/5 tới rồi. Phía đội bóng Hoàng gia cũng cho biết sẽ kỷ luật nội bộ cả hai cầu thủ liên quan nữa đó.
Tuy nhiên, ngay sau đó Federico Valverde đã chính thức lên tiếng trên trang cá nhân để làm rõ sự việc. Tiền vệ 27 tuổi thừa nhận có xảy ra mâu thuẫn với một đồng đội sau một pha bóng trong buổi tập, phần lớn do quá mệt mỏi và thất vọng sau khi bị loại khỏi Champions League. Thế nhưng anh phủ nhận cực mạnh thông tin hai bên "tẩn nhau" hay có hành vi bạo lực trong phòng thay đồ nhé.
Valverde giải thích rằng vết thương ở đầu thực chất chỉ là một tai nạn hiếm gặp thôi. Trong lúc tranh cãi căng thẳng...
"Không có chuyện đồng đội đánh tôi và tôi cũng không làm điều đó với cậu ấy. Những va chạm trong bóng đá là bình thường và thường được giải quyết nội bộ, nhưng dường như đang có ai đó cố tình thổi phồng câu chuyện ra ngoài".
Dù thực hư vụ việc vẫn đang được Ban lãnh đạo Real Madrid làm rõ qua các quy trình xử lý nội bộ, nhưng sự vắng mặt của Valverde vào thời điểm này là tổn thất không thể bù đắp luôn á. Trong bối cảnh Real đang đứng trước nguy cơ trắng tay, bầu không khí ngột ngạt tại Valdebebas đang trở thành rào cản lớn nhất cho mục tiêu bám đuổi Barcelona trong cuộc đua vô địch La Liga rồi đó!
Nguồn: kenh14.vn
Real Madrid vừa chính thức xác nhận tiền vệ Federico Valverde bị chấn thương sọ não và phải nghỉ thi đấu từ 10 đến 14 ngày. Thông tin này khiến cả cộng đồng mạng náo loạn khi xuất hiện hàng tá tin đồn về vụ ẩu đả nghiêm trọng giữa anh và đồng đội Aurelien Tchouameni ngay tại phòng thay đồ luôn á.
Theo các nguồn tin ban đầu thì drama này nổ ra trong lúc nội bộ Real Madrid đang căng như dây đàn vì phong độ đội nhà tệ hại. Chấn thương của Valverde được chẩn đoán là do lực tác động mạnh vùng đầu, khiến anh chắc kèo bỏ lỡ trận El Clasico đỉnh cao với Barcelona vào ngày 11/5 tới rồi. Phía đội bóng Hoàng gia cũng cho biết sẽ kỷ luật nội bộ cả hai cầu thủ liên quan nữa đó.
Tuy nhiên, ngay sau đó Federico Valverde đã chính thức lên tiếng trên trang cá nhân để làm rõ sự việc. Tiền vệ 27 tuổi thừa nhận có xảy ra mâu thuẫn với một đồng đội sau một pha bóng trong buổi tập, phần lớn do quá mệt mỏi và thất vọng sau khi bị loại khỏi Champions League. Thế nhưng anh phủ nhận cực mạnh thông tin hai bên "tẩn nhau" hay có hành vi bạo lực trong phòng thay đồ nhé.
Valverde giải thích rằng vết thương ở đầu thực chất chỉ là một tai nạn hiếm gặp thôi. Trong lúc tranh cãi căng thẳng...
"Không có chuyện đồng đội đánh tôi và tôi cũng không làm điều đó với cậu ấy. Những va chạm trong bóng đá là bình thường và thường được giải quyết nội bộ, nhưng dường như đang có ai đó cố tình thổi phồng câu chuyện ra ngoài".
Dù thực hư vụ việc vẫn đang được Ban lãnh đạo Real Madrid làm rõ qua các quy trình xử lý nội bộ, nhưng sự vắng mặt của Valverde vào thời điểm này là tổn thất không thể bù đắp luôn á. Trong bối cảnh Real đang đứng trước nguy cơ trắng tay, bầu không khí ngột ngạt tại Valdebebas đang trở thành rào cản lớn nhất cho mục tiêu bám đuổi Barcelona trong cuộc đua vô địch La Liga rồi đó!
Nguồn: kenh14.vn