Vụ cá sấu cắn thầy giáo ở Tây Ninh: Phạt người nuôi 315 triệu đồng

BanhBong4989

New member
Cá sấu cắn vào chân một thầy giáo ở xã Tầm Vu, tỉnh Tây Ninh trong lúc người này kéo dớn ở mương nước sau nhà. Ôi trời, nghe mà giật mình luôn á!

e78fa532f85a2064b3ba.jpg


Ngày 17-12, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh cho biết đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính tới 315 triệu đồng đối với một cá nhân trên địa bàn xã Tầm Vu (tỉnh Tây Ninh). Lý do? Nuôi, nhốt trái phép cá sấu hoa cà – loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm được bảo vệ nghiêm ngặt. Mức phạt chát quá trời luôn!

65dbd74f67d8adb131eb.jpg


Ông N.M.T. (ngụ ấp 8, xã Tầm Vu) chính là người đã có hành vi nuôi, nhốt trái phép 1 cá thể cá sấu hoa cà khi không có hồ sơ chứng minh nguồn gốc lâm sản hợp pháp. Tức là nuôi kiểu "chui" không giấy tờ gì hết á!

Trước đó, vào ngày 20-11, Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng số 2 thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh đã tiến hành kiểm tra và lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông T. luôn rồi.

Câu chuyện drama bắt đầu từ đây nè

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 27-10, cá sấu mà ông T. nuôi đã sổng chuồng thoát ra ngoài kênh rồi cắn vào chân một thầy giáo ở xã Tầm Vu trong lúc người này kéo dớn ở mương nước sau nhà. Tưởng tượng cảnh đang kéo dớn bình thường mà gặp cá sấu, ai mà không sợ chứ!

Phát hiện vụ việc, người dân đã đập chết con cá sấu và đưa người bị cá sấu cắn đến bệnh viện cấp cứu, khâu nhiều mũi. May mà phát hiện kịp thời!

Plot twist: Nguồn gốc con cá sấu

Qua xác minh, cách đây khoảng 4 năm, một người trong nhóm cá sấu cảnh trên mạng xã hội đã đăng thông tin có con cá sấu mõm dài không muốn nuôi nữa nên tặng lại cho ai đó. Kiểu "free con cá sấu, ai lấy không" á!

Thấy vậy, ông T. chạy lên bến xe Chợ Lớn (TPHCM) gặp người này để nhận con cá sấu lúc đó khoảng 4 - 4,5kg rồi đem về nuôi làm cảnh. Tới khi sổng chuồng, con cá sấu đã nặng 6-7kg rồi nha, lớn phổng phao luôn!

Sáng 27-10, ông T. đang ở nhà thì nghe có người bị cá sấu cắn nên chạy đến xem thì mới phát hiện đúng là con cá sấu ông nuôi. Chắc lúc đó ông cũng shock không kém!

Ông T. đem con cá sấu đã chết về làm thịt, đồng thời đến bệnh viện thăm hỏi người bị cá sấu cắn và xin chịu trách nhiệm về chi phí, thuốc men. Ít ra cũng có tâm nhận trách nhiệm nha!

Kết luận của cơ quan chức năng

Qua kiểm tra nơi nuôi nhốt cá sấu tại nhà ông T., lực lượng chức năng nhận thấy ông này nuôi cá sấu không có nguồn gốc và không đăng ký với cơ quan kiểm lâm.

Đồng thời, chuồng trại nuôi không đảm bảo, khi cá sấu sổng chuồng cũng không báo cho cơ quan kiểm lâm. Chuồng không chắc chắn + không báo cáo = recipe for disaster đúng không nào!

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top