Vụ buôn bán nội tạng thi thể rùng rợn ở Trường Y Harvard gây chấn động

MinNgoan

New member
f9283cd413bca5d75419.jpg


Ối giời ơi, nghe tin này mà rợn cả người luôn! Giới chức trách vừa phát hiện một đường dây tội phạm siêu kinh dị - họ đã lấy cắp các bộ phận từ thi thể ở nhà xác Trường Y Harvard (Mỹ) rồi bán đi khắp nơi trong nước. Tưởng phim kinh dị mà hoá ra là sự thật đấy các bạn!

Bản cáo trạng từ đại bồi thẩm đoàn ở Scranton, bang Pennsylvania đưa ra hôm 14-6 đã chỉ thẳng vào ông Cedric Lodge, 55 tuổi - người quản lý nhà xác và vợ ông là bà Denise Lodge, 63 tuổi. Cả hai đang sống ở Goffstown, bang New Hampshire.

Không chỉ có vậy, còn có thêm Katrina Maclean, 44 tuổi, ở Salem, bang Massachusetts và Joshua Taylor, 46 tuổi, ở West Lawn, bang Pennsylvania cũng dính líu vào vụ này. Đặc biệt, Maclean còn sở hữu và điều hành một cửa hàng có tên khá "ghê" là Kat's Creepy Creations nữa chứ

83ce6786894b46a6c3a9.jpg


Tất cả bọn họ đều bị buộc tội âm mưu và vận chuyển các phần thi thể bị đánh cắp giữa các bang với nhau.

Các công tố viên liên bang cho biết trong tuyên bố: "Có lúc Cedric Lodge cho phép Maclean và Taylor vào nhà xác tại Trường Y Harvard và kiểm tra thi thể để chọn mua bộ phận". Nghe mà kinh luôn, như đi chợ chọn hàng vậy á! "Trong một số trường hợp, Taylor vận chuyển các phần thi thể bị đánh cắp trở lại Pennsylvania. Trong những lần khác, vợ chồng ông Lodge vận chuyển bộ phận thi thể cho Taylor và những người khác ngoài bang New Hampshire".

Theo bản cáo trạng, ông Cedric Lodge đã đánh cắp các bộ phận từ những thi thể được hiến tặng - từ đầu, não, da, xương đến nhiều phần khác mà Trường Y Harvard không hề biết hoặc không cho phép. Quá đáng luôn!

Theo đài NBC News, hồ sơ tòa án cho thấy ông Cedric Lodge và vợ liên hệ với người mua thông qua các trang web và số điện thoại liên quan đến việc bán bộ phận thi thể bị đánh cắp.

Bản cáo trạng dài 15 trang không nêu chi tiết bộ phận thi thể được mua để làm gì (cũng không dám nghĩ nữa ) nhưng có đề cập rằng Maclean đã chuyển da người cho một người đàn ông ở Pennsylvania.

Nghe con số này mà choáng luôn nè: Từ ngày 3-9-2018 đến ngày 12-7-2021, Taylor đã thực hiện 39 giao dịch điện tử với tổng số tiền lên tới 37.355,56 USD vào một tài khoản PayPal do Denise Lodge quản lý để mua các phần thi thể mà quản lý nhà xác Cedric Lodge lấy cắp từ Trường Y Harvard.

Vào ngày 19-5-2019, khoản thanh toán từ Taylor có ghi chú "đầu số 7" và vào ngày 20-11-2020, giao dịch được thực hiện với nội dung là "não". Họ ghi chú trên PayPal như mua hàng online bình thường vậy, rợn người quá!

Luật sư của Taylor đã từ chối bình luận hôm 14-6. Còn đại diện Trường Y Harvard thì bày tỏ: "Chúng tôi kinh hoàng khi biết rằng một điều đáng lo ngại như vậy xảy ra trong khuôn viên trường - một cộng đồng tận tâm chữa bệnh và phục vụ người khác. Những vụ việc được báo cáo là sự phản bội đối với Trường Y Harvard (HMS) và quan trọng nhất là đối với mỗi cá nhân đã lựa chọn vì cộng đồng mà hiến tặng thi thể của họ cho HMS thông qua Chương trình Quà tặng Giải phẫu để thúc đẩy giáo dục và nghiên cứu y tế".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top