Ôi chao, chuyện mua bún vịt mà ra giá 1 triệu đồng đang gây bão mạng xã hội nè! Ban quản lý chợ Bến Thành đã lên tiếng sẽ xử lý nghiêm để giữ "thanh danh" cho khu chợ huyền thoại này.
Ngày 14-7, một khách hàng vào quán bún vịt trong chợ Bến Thành (TP HCM) gọi 1 đĩa gỏi vịt lớn không xương với 4 tô bún măng không thịt để mang về. Tưởng đâu chill, ai ngờ drama bắt đầu từ đây!
Tính tiền lên đến 1 triệu đồng - Sốc muốn ngất luôn á
Khách hàng này tâm sự rằng: "tin tưởng và không hỏi giá trước – phần vì là quán cũ từng ăn từ bé, phần vì nghĩ ở chợ Bến Thành có giá niêm yết nên chắc cũng an tâm nhưng khi tính tiền, mình thật sự sốc với mức giá 1 triệu đồng, không đưa hóa đơn".
Plot twist là khi yêu cầu hóa đơn, quán chỉ đưa một tờ giấy viết sương sương "gỏi bún vịt 1 triệu đồng". Thắc mắc tiếp thì mới nhận được thêm một tờ khác. Khách cho rằng thành phần không rõ ràng, cách tính mơ hồ quá trời. Cảm giác bị "chém đẹp" luôn, trong khi phần thịt này cân chỉ có 500 gram thôi nha!
Vụ việc trên được Báo Người Lao Động phản ánh đến Ban quản lý chợ và được xác minh là có thật 100% luôn.
Ban quản lý chợ vào cuộc xử lý ngay
Ban quản lý chợ đã tiến hành lập biên bản sạp này. Hoá ra tại thời điểm khách mua gỏi vịt thì không có chủ quán - chủ về nhà để lại cho người giúp việc trông coi. Giá cả thức ăn đều được niêm yết giá đầy đủ.
Tuy nhiên, khách đặt mua thêm vịt nên người giúp việc này đã không thông báo rõ ràng giá cả với khách mà tự ý nâng giá lên gây bức xúc cho khách hàng. Ối dồi ôi!
Ban quản lý chợ đã lập biên bản yêu cầu chủ quán phải có giải pháp xử lý vụ việc với khách, kể cả hoàn lại tiền chênh lệch luôn nha.
Yêu cầu chủ quán phải chấn chỉnh lại hoạt động, nghiêm túc thực hiện đầy đủ quy định kinh doanh tại chợ. Không được tái phạm, nếu tiếp tục vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định đó!
Nguồn: soha.vn
Ngày 14-7, một khách hàng vào quán bún vịt trong chợ Bến Thành (TP HCM) gọi 1 đĩa gỏi vịt lớn không xương với 4 tô bún măng không thịt để mang về. Tưởng đâu chill, ai ngờ drama bắt đầu từ đây!
Tính tiền lên đến 1 triệu đồng - Sốc muốn ngất luôn á
Khách hàng này tâm sự rằng: "tin tưởng và không hỏi giá trước – phần vì là quán cũ từng ăn từ bé, phần vì nghĩ ở chợ Bến Thành có giá niêm yết nên chắc cũng an tâm nhưng khi tính tiền, mình thật sự sốc với mức giá 1 triệu đồng, không đưa hóa đơn".
Plot twist là khi yêu cầu hóa đơn, quán chỉ đưa một tờ giấy viết sương sương "gỏi bún vịt 1 triệu đồng". Thắc mắc tiếp thì mới nhận được thêm một tờ khác. Khách cho rằng thành phần không rõ ràng, cách tính mơ hồ quá trời. Cảm giác bị "chém đẹp" luôn, trong khi phần thịt này cân chỉ có 500 gram thôi nha!
Vụ việc trên được Báo Người Lao Động phản ánh đến Ban quản lý chợ và được xác minh là có thật 100% luôn.
Ban quản lý chợ vào cuộc xử lý ngay
Ban quản lý chợ đã tiến hành lập biên bản sạp này. Hoá ra tại thời điểm khách mua gỏi vịt thì không có chủ quán - chủ về nhà để lại cho người giúp việc trông coi. Giá cả thức ăn đều được niêm yết giá đầy đủ.
Tuy nhiên, khách đặt mua thêm vịt nên người giúp việc này đã không thông báo rõ ràng giá cả với khách mà tự ý nâng giá lên gây bức xúc cho khách hàng. Ối dồi ôi!
Ban quản lý chợ đã lập biên bản yêu cầu chủ quán phải có giải pháp xử lý vụ việc với khách, kể cả hoàn lại tiền chênh lệch luôn nha.
Yêu cầu chủ quán phải chấn chỉnh lại hoạt động, nghiêm túc thực hiện đầy đủ quy định kinh doanh tại chợ. Không được tái phạm, nếu tiếp tục vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định đó!
Nguồn: soha.vn