Vụ bố giết con giờ lại chém mẹ ruột: Cần phạt nghiêm để răn đe

GauStar5011

New member
816e92e6e9a4cd985522.jpg


Dân mạng Nghệ An đang vô cùng bức xúc với câu chuyện về Hoàng Tiến Thành (sinh năm 1959, ở thôn Bãi Sỡ, xã Tam Quang, huyện Tương Dương). Nghe xong guarantee các bạn sẽ giận tím người luôn á

Ông này từng ngồi tù 12 năm vì tội giết con trai ruột, giờ ra tù lại tiếp tục dùng dao chém mẹ đẻ 83 tuổi trọng thương phải nhập viện cấp cứu. Không thể tin nổi có người như vậy...

Bà Chu Thị Giắt, 83 tuổi - mẹ của Thành, giờ ngồi thẫn thờ trên chiếc giường cũ kỹ cuối góc nhà. Mỗi lần có khách đến thăm, bà lại nghẹn ngào, tay run run. Những vết thương trên đầu do con trai chém vẫn chưa lành. Bà xót xa chia sẻ: "Không biết kiếp trước tôi ăn ở thế nào mà kiếp này sinh ra một thằng con mất nhân tính..."

Plot twist đau lòng của gia đình từng "chuẩn con nhà người ta"

Nghe thì không ai ngờ được, nhưng gia đình Thành ngày xưa từng là "family goals" mà ai cũng mơ ước đó nha! Bố mẹ Thành là người Hoa kiều, chuyển về Tam Quang sau năm 1979. Còn Thành thì làm Phó hiệu trưởng trường tiểu học xã Nga My, vợ là chị Vi Thị Dần - giáo viên THCS Tam Hợp. Cả hai đều là thầy cô, nghe uy tín không ‍‍

Hai vợ chồng có 2 đứa con: một trai một gái. Con gái thứ hai bị dị tật và mất khi còn nhỏ, còn lại đứa con trai tên Hoàng Tiến Minh. Nhưng từ đó, cuộc sống vợ chồng bắt đầu lục đục liên tục. Cuối cùng vợ làm đơn ly dị và đi lấy chồng khác ở xã Tam Thái. Tòa án xử cho Thành được nuôi con trai.

Rượu chè be bét rồi gây ra bi kịch năm 1997

Chán nản vì vợ bỏ, công việc cũng không như ý, Thành đắm chìm trong rượu chè. Nhiều lần ông ta dọa chém mẹ, chém anh trai và chém cả con trai Hoàng Tiến Minh.

Năm 1997, điều tồi tệ nhất đã xảy ra - con trai Hoàng Tiến Minh chết dưới tay người cha mất nhân tính của mình

Theo người dân địa phương kể lại, Hoàng Tiến Thành giết con rồi định tự tử nhưng không thành. Khi mọi người biết chuyện chạy đến thì cháu Minh đã không qua khỏi, còn Thành vẫn còn thoi thóp nên được cấp cứu kịp thời. Sau đó, ông ta bị xử phạt 12 năm tù giam.

Ra tù rồi lại tiếp tục gây án

Năm 2009, Thành mãn hạn tù về nhà với mẹ già 83 tuổi. Không có việc làm, bản tính lại thay đổi, suốt ngày rượu chè, lang thang như người mắc bệnh tâm thần, lúc nào cũng đòi chém người. Sức khỏe yếu, không còn sức lao động, nhiều lần mâu thuẫn chửi bới với mẹ cho đến khi gây ra vụ việc đau lòng này

Theo ông Quang Văn Mạo, Trưởng CA xã Tam Quang cho biết, từ ngày đi tù về, Thành có biểu hiện không bình thường, giống người bị bệnh tâm thần và thường xuyên gây rối.

Khoảng 19h ngày 30/8, sau khi uống rượu, Thành về nhà thì mẹ đang dọn cơm. Ông ta lao vào ăn luôn. Ngồi ăn được một lúc, bị mẹ mắng vì chuyện đi lang thang, rượu chè không lo làm ăn nên bực mình chạy vào bếp cầm dao chém nhiều nhát lên đầu mẹ. Bà Giắt hoảng loạn ôm đầu chạy sang nhà hàng xóm kêu cứu. May mắn được đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Tương Dương cấp cứu kịp thời.

Tại đây, các bác sỹ kết luận bà Giắt bị chém 2 nhát sâu ở đỉnh đầu, nứt hộp sọ, đứt màng não ngoài và mất nhiều máu

Cần xử lý nghiêm để răn đe!

Hiện CA huyện Tương Dương đang bắt tạm giam đối tượng Hoàng Tiến Thành và khởi tố bị can để điều tra rõ hành vi "cố ý gây thương tích".

Ông Hồ Viết Sơn, Chủ tịch UBND xã Tam Quang cho biết, gia đình mẹ con Hoàng Tiến Thành thuộc trường hợp đặc biệt trong xã. Bà mẹ già yếu không còn sức lao động và được hưởng trợ cấp xã hội, Thành cũng thường xuyên bệnh tật, ốm yếu, rượu chè be bét.

Năm 2009, UBND xã Tam Quang đã hỗ trợ cho gia đình bà Giắt ngôi nhà thuộc diện chính sách 134 cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Ông Sơn nhận định: "Hoàng Tiến Thành là trường hợp cá biệt trong xã. Bình thường sức đã ốm yếu nên chẳng làm được việc gì, uống rượu vào thường hay chạy đi dọa chém anh trai và mẹ già, không ngờ lần này thì gây ra họa. Đối với trường hợp Hoàng Tiến Thành cần có những hình phạt thích đáng để răn đe."

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top