Vụ bố đánh con trai lớp 8 nhập viện: Vợ cũ tố chồng từng đánh gãy tay và doạ giết

1882a9c7feed98f844da.jpg


Em Nguyễn Hoàng L. (học trường THCS Phúc Đồng) bị bố đánh đập kinh khủng, ngất xỉu luôn ở trường, thầy cô phải đưa đi cấp cứu gấp. Sau đó, mẹ em đứng ra tố chồng cũ (bố của nam sinh) từng đánh chị gãy tay, thậm chí còn doạ giết nên hai vợ chồng buộc phải ly hôn

Chiều 8/4, trao đổi với PV, bà Hoàng Thị Hoa (ở huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, sau khi chị kết hôn với anh Nguyễn Văn Thuận ở xã Hương Long thì hai vợ chồng sinh được 2 đứa con (1 trai, 1 gái).

Trong quá trình chung sống, giữa chị Hoa và anh Thuận xảy ra nhiều mâu thuẫn nên cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc tí nào. Không những thế, trong lúc đang là vợ chồng, anh Thuận nhiều lần đánh đập vợ con (đọc mà sốc luôn á)

Cũng theo lời chị Hoa, cách đây khoảng 4 năm, do mâu thuẫn về tình cảm trong cuộc sống, anh Thuận đã đánh gãy tay chị và còn doạ giết. Do sợ hãi quá nên chị Hoa không dám tố cáo sự việc lên chính quyền địa phương và cơ quan công an.

"Bố nó trước đây từng đánh tôi gãy tay và còn doạ giết nên tôi không dám trình báo công an. Sau đó, không chịu được nữa nên tôi phải làm đơn ra tòa để xin ly hôn cách đây hơn 3 năm. Giờ tôi phải trốn vì bố nó đang tìm doạ giết vì nghi tôi trình báo chính quyền và cơ quan công an việc đánh đập con", chị Hoa khẳng định.

4cdcc2832b067fdc4e88.jpg


Cũng theo lời chị Hoa, sau khi ly hôn thì em Nguyễn Hoàng L. ở cùng với bố và ông bà nội tại xã Hương Long, còn đứa con gái ở cùng chị tại thị trấn Hương Khê. Trong quá trình chung sống thì có mấy lần mẹ con chị bị anh Thuận đấm, đánh, doạ giết nhưng đành phải nhẫn nhục chịu đựng.

Một số đồng nghiệp cũng xác nhận, trước đây họ có biết việc chị Hoa bị chồng đánh gãy tay do mâu thuẫn tình cảm.

Em L. kể lại cho chị Hoa biết, tối 7/4, em bị bố đấm, dùng cây đánh hơn 30 phút liên tục. Lúc em bị đánh thì "người tình" của bố ở cùng nhà không can ngăn mà còn đứng nhìn và cười (sốc nặng luôn)

fe4693cc96d3dd44f121.jpg


01b7b333b5b6388197ad.jpg


Trước đó, bà Phan Thúy Ngân, Hiệu trưởng Trường THCS Phúc Đồng cho biết, sáng 8/4, khi em Nguyễn Hoàng L. (học sinh lớp 8) tới trường thì có biểu hiện mệt mỏi, hoảng loạn và ngất xỉu nằm gục lên bàn. Khi kiểm tra lại thì các thầy cô giáo tá hỏa khi em có nhiều vết thương mới và cũ khắp người do đòn roi gây ra. Em L. cho hay, tối 7/4, mình bị bố dùng cây gỗ đánh đập và dùng tay đấm do bực tức.

Sau khi phát hiện sự việc, nhà trường đã đưa em tới bệnh viện cấp cứu và thông báo cho mẹ biết ngay.

Hiện tại, chị Hoa đang là Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Bông Sen, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê. Sau khi biết tin L. bị đánh, chị Hoa đã xin phép nhà trường để tới bệnh viện chăm sóc con. Khi nhìn thấy con bị bố đánh đập dã man, người mẹ rất đau lòng

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top