HuouMimi2549
New member
Chiều 26/6, drama "bỏ bom" hóa đơn 16 triệu ở quán hải sản Phú Thọ đã có hồi kết rồi nha mọi người ơi!
Liên quan đến vụ việc anh chàng dẫn bạn gái quen qua mạng cùng hội bạn đi ăn hải sản xong "bỏ bom" hóa đơn 16 triệu đồng khiến cộng đồng mạng xôn xao mấy ngày qua, theo báo Dân trí, anh H. (chủ quán hải sản tại phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) cho biết sự việc đã được giải quyết rồi nhé!
Cụ thể, chiều 26/6, một chị đại diện cho nhóm khách đã đến thanh toán số tiền 8 triệu đồng. Anh H. kể rằng, người thân của bạn nữ đã gọi điện cho quán, giải thích bạn nữ vẫn còn là sinh viên, còn những người đi cùng đều đang nuôi con nhỏ nên không đủ khả năng thanh toán toàn bộ hóa đơn
Sau khi trao đổi, phía quán đồng ý hỗ trợ, nhận 8 triệu và khép lại sự việc để tập trung kinh doanh. Trong tin nhắn do chủ quán cung cấp, nữ khách hàng cho biết, cô và các bạn được người đàn ông rủ đi ăn hải sản nhưng không lường trước được mọi chuyện sẽ xảy ra như vậy.
Theo VietNamNet, chủ quán cũng mong cộng đồng mạng dừng công kích những người liên quan nữa. Theo chủ quán thì trong bữa ăn, người đàn ông có biểu hiện hoàn toàn bình thường đấy - gọi món, trò chuyện, còn phát livestream trên mạng xã hội, giao lưu với nhóm bạn. Chỉ đến lúc thanh toán thì anh ta mới có biểu hiện bất thường. Mọi người cũng chỉ được biết người đàn ông có dấu hiệu không ổn định về tâm lý sau khi làm việc tại cơ quan công an.
Cũng theo chủ quán, lực lượng công an đã liên hệ với gia đình của người đàn ông và được thông tin rằng bố mẹ của người này không còn sống cùng, không còn liên quan và không có trách nhiệm thanh toán khoản tiền trên.
Về những thông tin lan truyền trên mạng cho rằng quán cấu kết với nhóm khách dàn dựng vụ việc để trục lợi, phía nhà hàng đã lên tiếng bác bỏ, khẳng định không có nhà nào đang kinh doanh bình thường lại tự dựng chuyện rồi mời công an vào làm việc đâu các bạn ơi!
Flashback lại chút nhé! Chia sẻ trên báo Dân trí, chủ quán cho biết tối 24/6, người đàn ông tên T. (trú xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ) cùng nhóm 5 phụ nữ và khoảng 10 trẻ em đến quán ăn. Họ gọi nhiều món hải sản có giá trị cao như tôm hùm Alaska, cua hoàng đế, bọ biển loại to,... Khoảng 30 phút sau thì người đàn ông bất ngờ có biểu hiện bất thường, nằm ra sàn, kêu đau bụng, liên tục múa tay chân, kêu đau đớn do bị đánh đập. Những vị khách đi cùng thì lần lượt rời khỏi quán.
Khi nhà hàng đưa hóa đơn thì người đàn ông không thanh toán. Sự việc được trình báo công an địa phương và người đàn ông được đưa về trụ sở làm việc.
Nguồn: kenh14.vn
Liên quan đến vụ việc anh chàng dẫn bạn gái quen qua mạng cùng hội bạn đi ăn hải sản xong "bỏ bom" hóa đơn 16 triệu đồng khiến cộng đồng mạng xôn xao mấy ngày qua, theo báo Dân trí, anh H. (chủ quán hải sản tại phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) cho biết sự việc đã được giải quyết rồi nhé!
Cụ thể, chiều 26/6, một chị đại diện cho nhóm khách đã đến thanh toán số tiền 8 triệu đồng. Anh H. kể rằng, người thân của bạn nữ đã gọi điện cho quán, giải thích bạn nữ vẫn còn là sinh viên, còn những người đi cùng đều đang nuôi con nhỏ nên không đủ khả năng thanh toán toàn bộ hóa đơn
Sau khi trao đổi, phía quán đồng ý hỗ trợ, nhận 8 triệu và khép lại sự việc để tập trung kinh doanh. Trong tin nhắn do chủ quán cung cấp, nữ khách hàng cho biết, cô và các bạn được người đàn ông rủ đi ăn hải sản nhưng không lường trước được mọi chuyện sẽ xảy ra như vậy.
Theo VietNamNet, chủ quán cũng mong cộng đồng mạng dừng công kích những người liên quan nữa. Theo chủ quán thì trong bữa ăn, người đàn ông có biểu hiện hoàn toàn bình thường đấy - gọi món, trò chuyện, còn phát livestream trên mạng xã hội, giao lưu với nhóm bạn. Chỉ đến lúc thanh toán thì anh ta mới có biểu hiện bất thường. Mọi người cũng chỉ được biết người đàn ông có dấu hiệu không ổn định về tâm lý sau khi làm việc tại cơ quan công an.
Cũng theo chủ quán, lực lượng công an đã liên hệ với gia đình của người đàn ông và được thông tin rằng bố mẹ của người này không còn sống cùng, không còn liên quan và không có trách nhiệm thanh toán khoản tiền trên.
Về những thông tin lan truyền trên mạng cho rằng quán cấu kết với nhóm khách dàn dựng vụ việc để trục lợi, phía nhà hàng đã lên tiếng bác bỏ, khẳng định không có nhà nào đang kinh doanh bình thường lại tự dựng chuyện rồi mời công an vào làm việc đâu các bạn ơi!
Flashback lại chút nhé! Chia sẻ trên báo Dân trí, chủ quán cho biết tối 24/6, người đàn ông tên T. (trú xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ) cùng nhóm 5 phụ nữ và khoảng 10 trẻ em đến quán ăn. Họ gọi nhiều món hải sản có giá trị cao như tôm hùm Alaska, cua hoàng đế, bọ biển loại to,... Khoảng 30 phút sau thì người đàn ông bất ngờ có biểu hiện bất thường, nằm ra sàn, kêu đau bụng, liên tục múa tay chân, kêu đau đớn do bị đánh đập. Những vị khách đi cùng thì lần lượt rời khỏi quán.
Khi nhà hàng đưa hóa đơn thì người đàn ông không thanh toán. Sự việc được trình báo công an địa phương và người đàn ông được đưa về trụ sở làm việc.
Nguồn: kenh14.vn