Chiều 26/6, drama "bỏ bom" hóa đơn 16 triệu đồng tại quán hải sản ở Phú Thọ đã có hồi kết rồi nè các bạn ơi!
Theo anh H. - chủ quán hải sản tại phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ chia sẻ, chiều 26/6 đã có một chị đại diện nhóm khách đến thanh toán 8 triệu đồng. Trước đó, người thân của bạn nữ có gọi điện cho quán giải thích rằng bạn nữ vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường, còn mấy người đi cùng thì đang nuôi con nhỏ, túi không đủ dày để thanh toán full bill 16 triệu
Sau khi trao đổi, phía quán cũng thông cảm và đồng ý nhận 8 triệu để khép lại chuyện, tập trung làm ăn cho nhẹ đầu. Trong tin nhắn mà chủ quán công khai, nữ khách hàng có nói rằng cô và hội bạn được anh chàng rủ đi ăn hải sản nhưng không ngờ mọi chuyện lại rẽ sang hướng unexpected như vậy
Chủ quán cũng mong cộng đồng mạng dừng "ném đá" mọi người liên quan nữa. Theo chia sẻ, trong bữa ăn, anh chàng vẫn chill bình thường, gọi món, tám chuyện, còn livestream tương tác với hội bạn nữa cơ. Chỉ đến lúc tính tiền thì mới bắt đầu có biểu hiện "ờ ờ". Mọi người cũng chỉ được biết anh này có vấn đề về tâm lý sau khi làm việc với công an
Về phía công an, sau khi liên hệ với gia đình anh chàng này thì được thông tin bố mẹ không còn sống cùng, không còn liên quan và không chịu trách nhiệm thanh toán khoản tiền trên.
Còn về những thuyết âm mưu kiểu quán "cấu kết" với khách để dựng drama câu view, phía nhà hàng đã lên tiếng phủi sạch. Chủ quán khẳng định không ai đang kinh doanh ngon lành lại tự dựng chuyện rồi mời công an vào làm việc cho mệt cả
Flashback lại chút, tối 24/6, anh T. (ở xã Tam Dương, Phú Thọ) dẫn cả hội 5 chị em và khoảng 10 em nhỏ đến quán. Họ order toàn món xịn xò như tôm hùm Alaska, cua hoàng đế, bọ biển size khủng,... Sau khoảng 30 phút thì anh chàng đột nhiên "drama", nằm lăn ra sàn, kêu đau bụng, múa tay chân, la ó kiểu bị đánh đập. Còn mấy chị đi cùng thì lần lượt "cáo từ" khỏi quán
Khi quán đưa hóa đơn thì anh không trả. Sự việc được trình báo công an và anh được mời về trụ sở làm việc.
Nguồn: soha.vn