HuouCandy1880
New member
Công an quận Hoàn Kiếm đã chính thức nhảy vào cuộc điều tra vụ người nhà bệnh nhân trong vụ xe biển xanh tố bị kẻ gian lừa 10 triệu 300 nghìn đồng ở BV Việt Đức (Hà Nội) vào tối 3/4 rồi đó mọi người ơi!
Sáng nay (8/4), lãnh đạo công an quận Hoàn Kiếm chia sẻ với PV là sau hai ngày vận động, người nhà bệnh nhân Long đã ra công an phường Hàng Bông viết đơn trình báo. Hiện tại công an quận Hoàn Kiếm đã chính thức vào cuộc, phối hợp với các lực lượng chức năng để điều tra vụ việc này.
Còn nhớ hồi trước đó, người nhà của bệnh nhân Long kể với PV về việc bị một người lạ mặt tự xưng là người quen của bác sỹ nên có thể can thiệp việc mổ cho nạn nhân nhanh nhất. Nghe kiểu "có quen biết trong ngành" ấy mà
Sau một hồi "ba hoa" lung tung, người lạ mặt này đề nghị người nhà nạn nhân Long về chuẩn bị tiền trang trải các chi phí gồm: tiền phẫu thuật, đinh vít, nẹp chân... Nếu gia đình nạn nhân đưa sớm thì người này sẽ bố trí mổ ngay trong ngày 4/4 luôn.
Plot twist ở chỗ này nè: Trong khi đứng ở khu nhà mổ, người lạ mặt bảo anh Sơn (chú của Long) đi mua bia và thuốc lá để bồi dưỡng cho bác sỹ. Lợi dụng lúc này, kẻ lạ mặt đã bảo chị Hà (chị họ Long) đưa số tiền 10 triệu 300 nghìn và... chuồn mất dạng!
Sau đó, khi kể lại với bảo vệ bệnh viện và biết mình bị lừa, gia đình nạn nhân Long đã trình báo với trực ban bệnh viện ngay.
Bà Nguyễn Thị Bích Hường, Phó Giám đốc BV Hữu nghị Việt Đức cho biết, sau khi nhận được thông tin, bà đã làm việc với bộ phận an ninh của bệnh viện để nắm bắt tình hình, đồng thời đề nghị cơ quan công an vào cuộc điều tra làm rõ.
Về số tiền bị lừa, chị Trịnh Thị Liên (34 tuổi, Thanh Ba, Phú Thọ, mẹ của nạn nhân Long) cho biết, toàn bộ số tiền trên là tiền hỗ trợ và ủng hộ của mọi người. Chị Liên đã đưa cho chị Hà (cháu chị Liên) tổng số là 10 triệu 300 nghìn đồng từ hôm 3/4 để lo tiền thuốc men cho con. Nghe mà thương quá đi!
Nguồn: soha.vn