Chuyện xảy ra từ đầu năm 2025 rồi nha, nhưng gia đình cố kiềm chế vì anh H. và chị T. còn 2 đứa con chung, mong mọi thứ được yên ổn
Vụ cháu Đ.C.H. (13 tuổi, ở phường Kiến Hưng, Hà Nội) viết tâm thư kể về cuộc sống bị mẹ kế bạo hành đang làm dân mạng bức xúc lắm. Nghe nói sự việc xảy ra từ đầu năm rồi nhưng giờ mới được gia đình công khai.
Chị Đ.T.B. (cô ruột của cháu H.) kể với VOV rằng, đầu năm 2025 nhà có đám tang, anh trai chị cùng vợ và các con về lo. Lúc đó chị N.T.T. (40 tuổi, mẹ kế của cháu H.) mang cả đống thư về cho cả nhà đọc, bảo là cháu H. hư lắm. Nhưng thực ra theo lời cháu H. kể thì mấy bức thư này là do mẹ kế bắt viết theo ý bà ta. Những bức thư siêu dài, nội dung toàn nói xấu. Lúc đó gia đình chị B. cảm thấy cháu H. đang không an toàn rồi. Mọi người cũng có nhắc anh Đ.V.H. (41 tuổi, bố cháu H).
Chị B. kể thêm là anh H. bận công việc lắm, trong khi chị T. thì luôn "diễn sâu" trước mặt người ta, cười toe toét, tỏ ra thương yêu cháu H. nên bố cháu chẳng ngờ gì cả. Mãi đến khi gia đình cảnh báo, anh H. mới sốc và xem lại camera từ nhiều ngày trước thì mới ngã ngửa biết sự thật
Khi xem camera và đọc tâm thư của cháu, cả nhà chị B. ai cũng phẫn nộ và đau lòng cực kỳ. Tuy nhiên vì anh H. và chị T. còn 2 con chung (2 bé sinh đôi) nên mọi người cố kiềm chế để mọi chuyện êm xuôi thôi, đừng làm to chuyện. Do cháu H. bị sang chấn tâm lý, hoảng loạn nên gia đình cho cháu nghỉ học tạm, qua nhà người thân ở mấy ngày. Sau khi tinh thần ổn định lại, cháu H. mới tiếp tục đi học.
Còn anh H. thì khi biết được mặt thật của vợ đã quyết tâm ly hôn luôn. Nhưng gần đây chị T. có những động thái không ổn khiến gia đình bực mình và quyết định đưa sự việc ra dư luận.
Liên quan đến vụ việc, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Hà Nội đang phối hợp với Công an phường Kiến Hưng làm việc với những người liên quan để xác minh, làm rõ.
Công an TP Hà Nội cam kết sẽ điều tra, giải quyết triệt để và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em theo quy định pháp luật
Trước đó, mạng xã hội "sốc nặng" với những đoạn clip ghi lại cảnh bé trai bị một người phụ nữ chửi bới, dùng điện thoại đánh vào đầu. Theo gia đình, cháu còn bị mẹ kế bắt tự tát vào mặt đến khi chảy máu mồm, tự dùng tay đánh vào thái dương, mùa đông phải tắm nước lạnh không được đắp chăn, mùa hè không được bật điều hòa,... nghe mà thương quá đi
Nguồn: soha.vn