CrushTimNgoan
New member
Theo chị V.A., sau khi chuyện nổ ra, cô T. đã chủ động đề nghị bồi thường cho gia đình 6 tháng học phí luôn. Nhưng gia đình chị đã kiên quyết từ chối không nhận
Liên quan đến vụ cháu bé trai 9 tuổi nghi bị cô giáo bạo hành tại phường Phương Liệt (quận Thanh Xuân, Hà Nội), ngày 30/6, trao đổi với PV Báo PNVN, chị V.A. (mẹ cháu bé) cho biết đến giờ con trai chị vẫn còn rất hoảng loạn, sợ hãi... hay giật mình vì chấn thương tâm lý sau vụ bị bạo hành
Chị V.A. kể lại, do con trai mình bị tự kỷ nên chị đã lên mạng tìm kiếm, tham gia vào các nhóm, hội dành cho trẻ chậm phát triển. Rồi chị tìm được một cô giáo tên T. (28 tuổi) chuyên nhận trông dạy. Cô T. giới thiệu bản thân là thạc sĩ chuyên ngành sư phạm luôn nha.
Sau khi tìm hiểu kỹ, chị V.A. quyết định cho con học tại đây. Trước khi nghỉ hè, chị A. thuê cô T. dạy và trông con 2 tiếng mỗi buổi chiều, học phí khoảng 8 triệu đồng/tháng. Đến lúc nghỉ hè, cô T. nhận trông và dạy con chị A. cả ngày luôn, chi phí tăng lên khoảng 13 triệu đồng/tháng.
Chị A. cho biết suốt khoảng thời gian trước đó, con trai chị không có biểu hiện gì bất thường cả. Nhưng mà đến ngày 20/6, chị phát hiện cơ thể con mình có nhiều vết bầm tím, đặc biệt là ở vùng mông. Bên cạnh đó, con chị còn có biểu hiện hoảng loạn, sợ hãi nữa
"Nhìn con xuất hiện nhiều vết bầm tím trên người, phận làm mẹ, tôi đau xót lắm. Từ hôm xảy ra sự việc, nhiều đêm tôi không ngủ được vì thương con quá", chị A. kể với giọng nghẹn ngào.
Chị A. đã liên hệ trao đổi với cô T. thì nhận được câu trả lời là con bị ngã. Tuy nhiên sau khi xem kỹ các vết thương và đã tham khảo ý kiến nhiều người, trong đó có một cán bộ công an, chị A. khẳng định chắc nịch con trai mình bị đánh chứ không phải tự ngã.
Ngày 21/6, chị A. hẹn gặp để nói chuyện thẳng với cô T. Sau một hồi vòng vo né tránh, cuối cùng cô T. đã phải thừa nhận hành vi đánh con trai chị A.
"Thời điểm đó, tôi thương cảm cô giáo còn trẻ nên không định tố cáo mà chỉ yêu cầu cô viết bản cam kết sẽ không đánh con nữa thôi. Tuy nhiên, vài ngày sau, con trai tôi vẫn khẳng định là bị 2 cô giáo đánh. Cảm thấy cô giáo không trung thực chút nào, nên tôi đã quyết định tố cáo vụ việc lên Công an phường Phương Liệt", chị A. kể lại diễn biến.
Cũng theo lời chị A., sau khi chuyện bị phơi bày ra ánh sáng, cô T. từng có ý định bồi thường cho gia đình bằng 6 tháng học phí, nhưng gia đình chị đã từ chối thẳng thừng và kiên quyết tố cáo hành vi của cô T. Vì không muốn có thêm cháu bé nào khác bị cô này đánh nữa
Nguồn: kenh14.vn