Vụ bé trai Hà Nội viết tâm thư kêu cứu: Phản ứng bất ngờ của mẹ kế khi bị bóc phốt

6e59f6a6420f3d869e30.jpg


Từ gia đình cho hay, bố của cháu bé phát hiện con có vẻ không ổn nên đã check camera, đồng thời yêu cầu con viết ra giấy toàn bộ những gì đã xảy ra.

Liên quan đến vụ việc hot trên mạng xã hội về những bức tâm thư nghi của một cháu bé ở Hà Nội kể về chuyện bị mẹ kế bạo hành, mới đây bà nội của cháu đã chính thức lên tiếng

Chia sẻ với báo VietNamNet, bà V. (sinh năm 1963, ở xã Hòa Xá, TP.Hà Nội) xác nhận chính là bà nội của cháu bé trong câu chuyện này. Bé trai tên là Đ.C.H. (sinh năm 2012). Chuyện H. bị bạo hành đã diễn ra từ tháng 2/2025 nhưng giờ mới được phanh phui.

Bà V. kể lại, mẹ ruột của H. đã mất khi cháu mới 2 tuổi vì tai nạn giao thông Từ đó, H. sống cùng bố ở Hà Nội còn ông bà về quê. Năm 2022, bố của H. tái hôn với chị T. - người cũng đã qua một lần đò và có một con trai riêng. Sau khi bố tái hôn, H. sống cùng bố và mẹ kế trong căn hộ chung cư tại phường Kiến Hưng. Đến năm 2023, bố của H. và vợ sau sinh thêm một cặp song sinh, 1 trai 1 gái.

58c21bfcdff14524d4e0.jpg


Khoảng 1 năm gần đây, mỗi lần gặp H., bà V. thấy cháu nội trầm lặng, người gầy gò nên hay nhắc nhở con trai phải quan tâm H. nhiều hơn. Mỗi lần thế, bố của H. đều trấn an bà yên tâm. Mãi đến đầu năm 2025, bố H. phát hiện con trai có gì đó sai sai nên đã kiểm tra camera gia đình. Sau đó, anh yêu cầu con viết lại những việc đã xảy ra trong cuộc sống hàng ngày khi sống với mẹ kế. Đọc 5 trang giấy con viết, bố H. sốc nặng, lập tức gọi ông bà lên nhà giải quyết. Lúc này gia đình bà V. mới biết cháu nội bị mẹ kế bạo hành

Theo bà V., khi vụ việc bị phát hiện, mẹ kế của H. ban đầu chối bay chối biến, sau đó mới xin lỗi và đổ lỗi do bị trầm cảm sau sinh nên mới hành xử kiểu đó. Ngay hôm sau, gia đình đã đưa cháu H. sang nhà cô ruột ở tạm. Bố của H. cũng quyết tâm ly hôn luôn. Cách đây 1-2 tháng, con trai bà V. đã hoàn tất thủ tục ly hôn với người vợ thứ 2. Cháu H. đã chuyển về ở với bố được khoảng 2 tuần rồi.

Bà V. cũng cho biết thêm, cháu nội là cậu bé ngoan hiền lắm. Dù bị mẹ kế đối xử tệ nhưng chưa bao giờ kể với bố hay ông bà. Cho đến khi bố yêu cầu, cháu bé mới viết ra tường tận. Gia đình bà V. giờ chỉ mong cháu trai được sống bình yên, còn mọi chuyện để pháp luật xử lý.

30d7af6bd09eaa288604.jpg


Trước đó, cộng đồng mạng xót xa khi đọc những dòng chia sẻ trong "tâm thư kêu cứu" Qua những trang giấy, cháu bé kể việc bị mẹ kế nhiều lần dùng điện thoại iPhone, chai thủy tinh, lọ xịt keo tóc... để đánh vào đầu; bị ép tự tát vào mặt đến khi chảy máu miệng; mùa đông không được tắm nước nóng, mùa hè không được bật điều hòa... Trong một số clip trích xuất từ camera, người phụ nữ vào phòng mắng chửi, dùng điện thoại đập vào đầu cháu bé. Bị đánh, cháu bé chỉ biết ngồi im chịu trận

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top