Vụ bé trai bị bỏ quên trên xe đưa đón: Hàng loạt hành động vô trách nhiệm của trường học khiến gia đình nạn nhân quá bức xúc

ThoIu126

New member
Từ trước đến giờ, nhà trường hiếm khi thực hiện việc ký bàn giao học sinh với giáo viên xe đưa đón. Giờ thì hậu quả đã xảy ra rồi...

Vụ việc cháu T.G.H. (sinh năm 2019, trú xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón của trường mầm non vẫn đang khiến cộng đồng mạng hết sức bàng hoàng và phẫn nộ. Đáng chú ý, theo lời chia sẻ của bà Đinh Thị Hằng - bà ngoại của cháu H., trường Mầm non Hồng Nhung 2 (xã Phú Xuân, TP Thái Bình) có rất nhiều hành động vô trách nhiệm trước và sau khi xảy ra sự việc thương tâm này.

Không ký kết khi đón nhận trẻ - Sơ hở từ đầu

Chia sẻ với báo Người Lao Động, bà Đinh Thị Hằng cho biết từ trước đến nay, rất ít khi nhà trường thực hiện việc ký bàn giao học sinh với giáo viên xe đưa đón. Thời gian gần đây còn không có việc ký kết gì cả khi đón nhận trẻ luôn. Ngay cả việc kết nối thông tin giữa phụ huynh và nhà trường về việc trẻ có đến lớp hay không cũng... không có nốt. Vì thế, ngày cháu H. gặp nạn, không có bất cứ thông tin nào gửi về cho bà ngoại cả. Buồn quá!

591fff99873190adcc00.jpg


Phát hiện học sinh không đến lớp nhưng không báo cho gia đình - Sai lầm chồng chất

Theo Công an TP Thái Bình, kết quả điều tra bước đầu xác định vào 6h20 ngày 29/5, tài xế ô tô 29 chỗ N.V.L. (59 tuổi) và cô giáo P.Q.A có nhiệm vụ đón trẻ mầm non từ nhà đến Trường Mầm non Hồng Nhung cơ sở 2 tại xã Phú Xuân, TP Thái Bình.

Thời điểm này, xe đón cháu T.G.H và 9 học sinh khác đi học. Khi đến trường, tài xế L. mở cửa ô tô cho giáo viên và các cháu học sinh tự đi vào lớp. Sau đó, người này cho ô tô đỗ ở gần cổng trường rồi ra về.

Khi vào lớp, giáo viên có chụp ảnh điểm danh học sinh gửi lên phần mềm của nhà trường để theo dõi, quản lý và phát hiện vắng cháu H. nhưng lại không thông báo cho gia đình. Vậy mà vẫn im re không nói gì? Không thể chấp nhận được!

Chậm trễ thăm hỏi gia đình nạn nhân - Thiếu trách nhiệm đến cùng

Theo ghi nhận của báo Người Lao Động tại nhà tang lễ sáng 30/5, người thân của cháu H. tỏ ra cực kỳ bức xúc bởi từ khi xảy ra sự việc đến nay chưa thấy có đại diện nhà trường đến hỏi thăm, thông tin hay nhận trách nhiệm về việc để xảy ra sự việc đau lòng này.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top