Vụ bé trai 7 tuổi bị bắt cóc ở Hà Nội: Hé lộ cuộc gọi đòi tiền của kẻ bắt cóc với mẹ nạn nhân

HuouBabe983

New member
6742eb93730f13d4253d.jpg


Vụ việc cháu bé 7 tuổi ở quận Long Biên bị bắt cóc đang khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc và quan tâm

Trưa 15/8, anh N.X.C. (bố cháu bé) đã kể lại những giây phút kinh hoàng mà gia đình phải trải qua. Theo anh C., khoảng 18h45 ngày 14/8, khi vừa đi tập thể dục về, anh có gặp con trai đang đạp xe. Tuy nhiên sau đó cháu H. tiếp tục đạp xe thêm, không ai ngờ bi kịch xảy ra chỉ vài phút sau đó.

"Sau đó khoảng 10 phút, tức là khoảng 7h tối kém 5 phút, tôi tắm xong thì nghe xôn xao có trẻ con bị bắt cóc", anh C. kể lại với vẻ mệt mỏi. Đến khi biết chính là con mình, anh hoàn toàn sốc nặng

b6bdac79ff3ff56c2b03.jpg


Theo lời anh C., trong lúc mọi người đang xôn xao thì có số điện thoại lạ gọi cho vợ anh với giọng đanh thép: "Tao đã bắt cóc con mày, chuẩn bị 15 tỷ, không nói nhiều". Hoảng loạn, chị vợ liền đưa máy cho chồng. "Tôi bắt máy giới thiệu là bố của cháu, anh có yêu cầu gì không, thì đối tượng tắt máy ngay lập tức", anh C. cho biết. Ngay sau đó, anh lập tức báo công an và chạy đến trụ sở trình báo.

Kể từ đó, vợ anh C. liên tục nhận được điện thoại của tên bắt cóc yêu cầu gia đình chuẩn bị tiền

"Trong cuộc điện thoại, đối tượng liên tục yêu cầu, ban đầu tôi nói mới chuẩn bị được 7 tỷ, nhưng đối tượng nói rằng 7 tỷ chưa giải quyết được gì, cuối cùng khi tôi thông báo cả đô la và tiền mặt được 13 tỷ thì đối tượng đồng ý và yêu cầu làm theo hướng dẫn", anh C. cho hay. Tên bắt cóc còn yêu cầu chỉ một mình mẹ của bé mang theo tiền, không được có đàn ông đi cùng.

6086652e0eb4cc7b6588.jpg


Sau khi chuẩn bị đủ số tiền, chị H. (mẹ cháu bé) bỏ vào xe ô tô, một mình lái xe đến địa chỉ theo chỉ dẫn của tên bắt cóc. Chị H. phải đi qua nhiều con đường, sau đó đến tận một địa chỉ ở Hà Nam. Tại đây, tên này yêu cầu chị kiểm tra túi tiền, thấy số tiền đủ lớn nên đồng ý.

"Đưa tiền xong, vợ tôi nói 'Bây giờ có tiền rồi thì anh cho em xin con' nhưng đối tượng bảo đi vài trăm mét nữa sẽ trả. Vợ tôi bất chấp tính mạng, bám vào đầu xe và nói có chết cũng phải cứu con. Đối tượng di chuyển từ từ trong khi vợ tôi bám chặt vào cánh cửa, sau đó đối tượng đã phải trả con" - anh C. chia sẻ.

Người mẹ dũng cảm này đã bất chấp mạng sống để giành lại con mình

"Sau khi đón được con an toàn, vợ tôi gọi điện báo tin. Lúc đó tôi đang ngồi ở Công an phường Việt Hưng. Trước đó tôi và vợ động viên nhau không khóc mà phải bản lĩnh, nhưng nhận được tin từ vợ, tôi không kìm được nước mắt, ôm lấy đồng chí cán bộ công an phường", anh C. chia sẻ và bày tỏ sự biết ơn sâu sắc với các cán bộ công an Hà Nội và các địa phương đã giúp đỡ gia đình.

821494177379485fcb8c.jpg


Theo thông tin từ công an, hồi 19h40 ngày 14/8/2023, Công an phường Việt Hưng nhận được tin báo từ gia đình chị Đ.T.H (trú tại khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên) về việc con trai chị H (sinh năm 2016) bị một đối tượng nam giới đeo khẩu trang bắt, đưa lên ô tô khi đang đi xe đạp gần nhà. Sau đó, chị H nhận được điện thoại yêu cầu gia đình nộp 15 tỷ đồng để "chuộc" con.

Ngay sau khi nhận tin, Giám đốc Công an Thành phố đã triệu tập lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ về Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an Thành phố, trực tiếp chỉ đạo cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tại hiện trường với quyết tâm nhanh nhất giải cứu, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cháu bé.

Quá trình điều tra, thông tin về kẻ gây án hầu như không có, các đơn vị nghiệp vụ đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện bố trí mật phục, đón lõng tại những địa điểm để lại dấu vết; phối hợp Công an các tỉnh xác minh thông tin về đối tượng gây án...

Sau gần 10 tiếng trắng đêm căng thẳng, đến khoảng 5h ngày 15/8/2023, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an quận Long Biên và các đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ được đối tượng gây án là Nguyễn Đức Trung (sinh năm 1992, quê quán huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc), giải cứu thành công cháu bé về với gia đình, đảm bảo tuyệt đối an toàn ‍♂️✨

Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng khai nhận do nợ nần nên nảy sinh ý định bắt cóc trẻ em để đòi tiền chuộc. Khoảng 19h ngày 14/8/2023, Trung điều khiển ô tô đi nhiều vòng quanh khu đô thị Việt Hưng thì phát hiện con trai chị H đang đạp xe nên đã khống chế, bắt cóc cháu.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top