Vụ bé trai 5 tuổi bị bỏ quên trên xe: Mẹ đã về đến nhà tang lễ, cậu xót xa kể lại khoảnh khắc nhìn thấy cháu

GauDev3927

New member
Cậu ruột của bé T.G.H (5 tuổi, Thái Bình) vẫn chưa thể nào quên được cảnh tượng đau lòng khi tìm thấy cháu tím tái trên xe ô tô hôm đó

Liên quan đến vụ việc bé T.G.H (sinh năm 2019) không may qua đời sau khi bị bỏ quên trên xe đưa đón ở Thái Bình, chiều 30/5, người thân họ hàng gần xa đã có mặt tại nhà tang lễ Bệnh viện tỉnh Thái Bình để động viên và chia buồn cùng gia đình.

Khoảng 15h cùng ngày, mẹ của bé H. do đang làm việc xa nên đến giờ này mới kịp về đến nhà tang lễ Bệnh viện tỉnh Thái Bình để nhận thi thể con trai mình.

f335063286b028730199.jpg


Nhớ lại khoảnh khắc đau lòng khi đến đón cháu H., anh T.Đ.A (cậu ruột của bé) tâm sự: sau buổi tổng kết cuối năm xong, anh lên lớp tìm cháu nhưng không thấy đâu cả.

"Không thấy cháu H. ở trong lớp, mình sang lớp bên hỏi thì cô giáo bảo đi tìm cô Nh. Khi gặp cô Nh. thì được cô nói hôm nay cháu H. không đi học", anh A. kể lại.

Anh A. liền gọi điện về nhà hỏi bà H. (mẹ anh) để xác nhận thông tin. Nhưng bà khẳng định chắc chắn là sáng nay có cho cháu H. đi học bình thường.

ddd7254dd5a9db6010e9.jpg


"Sau đó mình cùng cô giáo tiếp tục đi tìm khắp trong trường. Chốc lát sau, mình nghe tiếng hô to 'H. bị làm sao rồi này'. Mình chạy nhanh ra thì thấy H. đã được bế ra ở cổng trong tình trạng mặt mũi, cơ thể tím tái hết rồi", anh A. nói với giọng đầy xót xa

Ngay sau đó, anh A. cùng 2 cô giáo của trường đã vội vàng đưa cháu H. đến bệnh viện cấp cứu.

Theo thông tin, vào khoảng 6h20 sáng ngày 29/5, tài xế N.V.L (sinh năm 1965, sống ở phường Quang Trung, TP Thái Bình) lái xe 29 chỗ cùng 1 giáo viên Trường Mầm non Hồng Nhung đón bé H. và 9 học sinh khác đi học.

Khi đến trường, anh L. mở cửa xe cho cô giáo và các em tự đi vào lớp. Sau đó, anh L. đỗ xe ở cổng trường rồi ra về. Khi vào lớp, cô giáo có chụp ảnh điểm danh học sinh gửi lên phần mềm của trường để theo dõi thì phát hiện vắng bé H. nhưng không thông báo cho gia đình biết.

Đến khoảng 17h cùng ngày, anh T.Đ.A (cậu ruột) đến đón và phát hiện ra sự việc bé H. bị bỏ quên trên xe đưa đón. Lúc phát hiện, bé đã trong tình trạng nguy kịch, mọi người đã đập cửa đưa cháu đi cấp cứu nhưng không thể cứu được

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, UBND Thành phố Thái Bình, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an thành phố phối hợp Viện KSND thực hiện các hoạt động điều tra theo quy định.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top