KemCute312
New member
Sau 9 ngày trôi qua mà vẫn không thấy con đâu, ba của bé trai bắt đầu nghi ngờ con mình đi lạc hoặc bị bắt cóc chứ không phải rơi xuống cống như ban đầu. Ông đã tìm đến hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải để nhờ giúp đỡ
Liên quan đến vụ việc bé trai 4 tuổi bị mất tích tại miệng cống ở khu phố Phước Hải, phường Thái Hoà, TX Tân Uyên, tỉnh Bình Dương vào ngày 27/5, sau 9 ngày tìm con trong vô vọng, sáng ngày 4/6, anh Trần Tuân (38 tuổi, cha của bé) đã mang theo ảnh con trai, tìm đến hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải để nhờ sự trợ giúp từ đội hiệp sĩ.
Anh Tuân cho biết mình nghi ngờ con trai đi lạc hoặc bị bắt cóc chứ không phải rơi xuống miệng cống như lời kể ban đầu.
Theo lời anh Tuân kể lại, thời điểm trước khi xảy ra chuyện, con trai có xin phép anh cho ra tắm mưa để hết rôm sẩy trên người. Anh có cởi áo cho con chạy ra phía gần miệng cống để tắm mưa. Nhưng khi con vừa chạy ra tắm được một lúc thì mấy bé khác chạy lại báo với gia đình là con trai anh bị rơi xuống miệng cống
Anh cùng hàng xóm đã lục tung khu vực suốt đêm nhưng không thấy bé đâu. Sau 9 ngày, anh cùng hàng trăm người hàng xóm và lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nhưng vẫn không có kết quả.
"Tôi nghi ngờ cháu bé đi lạc hoặc bị mất tích, bởi vì bé trai thông báo là con trai tôi mất tích chỉ địa điểm con tôi rơi xuống mỗi lần lại là 1 địa điểm khác nhau", anh Tuân nói và mong muốn những anh em trong đội hiệp sĩ giúp đỡ gia đình sớm tìm được cháu bé để gia đình được yên tâm
Trưa cùng ngày, tại miệng cống nơi cháu bé được cho là rơi xuống và mất tích, mặc dù trời đang mưa nhưng ông ngoại của bé trai vẫn đứng đó, thắp những nén nhang với mong muốn sớm tìm được cháu.
Ông ngoại cháu bé chia sẻ, sau khi xảy ra sự việc, nhiều người đã tự tìm đến nhà để tìm cháu bé nhưng vẫn không có kết quả. Ông chỉ mong sớm tìm được cháu để bé được yên nghỉ nếu cháu đã mất
"Sau khi nghe tin cháu mất tích, tôi phải bỏ công việc từ quê Nghệ An vào đây, tuy nhiên nhiều ngày trôi qua vẫn không tìm thấy cháu, tôi rất lo lắng", ông ngoại bé trai cho hay.
Nguồn: soha.vn