Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra vụ việc một bé trai 3 tuổi rơi vào tình trạng hôn mê sau khi tham gia lớp can thiệp dành cho trẻ tự kỷ, tăng động. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy vụ việc có dấu hiệu của tội "Cố ý gây thương tích" - nghe mà thấy lo lắm á!
Theo thông tin UBND tỉnh Thanh Hóa cung cấp, sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Công an phường Hải Bình, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của chị Hàn Thị Hằng (33 tuổi, trú phường Hạc Thành) - chủ cơ sở đồng thời là giáo viên trực tiếp phụ trách lớp - cùng nhiều người liên quan để phục vụ công tác điều tra.
Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định chị Hằng nhận can thiệp cho khoảng 20 trẻ từ 2 đến 13 tuổi có biểu hiện tự kỷ, tăng động, trong đó có cháu L.T.G.B. (3 tuổi, trú phường Nghi Sơn).
Cô giáo một mình trông 20 em???
Ngày 10/7, thời điểm xảy ra vụ việc, chỉ một mình chị Hằng phụ trách việc chăm sóc và giảng dạy toàn bộ 20 học sinh. Ơ kìa, 1 người trông 20 em thì làm sao mà kịp chứ? Đến giờ nghỉ trưa, giáo viên này đưa tất cả các cháu vào một phòng ngủ rồi sang phòng bên cạnh nghỉ.
Sau khi các cháu thức dậy, chị Hằng phát hiện bé B. có biểu hiện mệt mỏi, lờ đờ, phản ứng chậm và xuất hiện vết bầm tại vùng mạn sườn phải. Ngay sau đó, chị đã liên hệ với mẹ cháu là chị Ngô Thị Ngọc Huyền (22 tuổi) để cùng đưa bé đến bệnh viện cấp cứu.
Theo kết quả làm việc với Bệnh viện Nhi Trung ương, bé B. nhập viện trong tình trạng hôn mê, có tổn thương vùng mạn sườn, nội tạng bị ảnh hưởng và đồng thời mắc adenovirus. Hiện bệnh nhi vẫn đang được điều trị tích cực. Cầu mong bé sớm bình phục!
Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Thanh Hóa nhận định vụ việc có dấu hiệu của tội "Cố ý gây thương tích" và đang tiếp tục điều tra để làm rõ nguyên nhân.
Học phí 5 triệu/tháng nhưng con liên tục về nhà với vết bầm
Trước đó, trao đổi với VnExpress, chị Ngô Thị Ngọc Huyền cho biết con trai sinh non, chậm phát triển nên được gia đình đưa đến cơ sở của chị Hằng từ ngày 22/6 để học can thiệp với mức học phí 5 triệu đồng mỗi tháng.
Theo người mẹ, trong thời gian theo học, bé nhiều lần trở về nhà với các vết bầm trên cơ thể. Đến chiều 10/7, khi đón con, chị phát hiện vùng mạn sườn phải của bé xuất hiện vết bầm lớn, kèm theo biểu hiện tím tái, khó thở và lờ đờ nên lập tức đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa trước khi chuyển ra Bệnh viện Nhi Trung ương.
Camera "xui xẻo" hỏng đúng ngày xảy ra sự việc???
Nghi ngờ con bị bạo hành, gia đình đã yêu cầu cơ sở giải thích. Giáo viên phụ trách cho rằng các thương tích có thể do một học sinh khoảng 13 tuổi học cùng lớp gây ra. Tuy nhiên, khi gia đình đề nghị được xem camera giám sát thì phía cơ sở cho biết hệ thống camera hôm đó gặp sự cố nên không thể trích xuất dữ liệu. Trùng hợp quá đi mất à???
Sau đó, gia đình đã gửi đơn tố giác đến cơ quan công an đề nghị điều tra, làm rõ vụ việc.
Plot twist: Cơ sở hoạt động chui???
Liên quan đến hoạt động của cơ sở này, lãnh đạo UBND phường Hải Bình cho biết qua kiểm tra ban đầu, cơ sở của chị Hằng bắt đầu nhận trông giữ và can thiệp cho trẻ từ năm 2024 nhưng không xuất trình được quyết định thành lập, giấy phép hoạt động, giấy chứng nhận đăng ký hay các hồ sơ pháp lý theo quy định.
Chị Hằng khai có trình độ sư phạm mầm non, từng tham gia một số khóa đào tạo và được cấp chứng chỉ liên quan đến giáo dục đặc biệt.
Đáng chú ý, căn phòng được sử dụng làm nơi tổ chức lớp can thiệp không thuộc quyền sở hữu của chị Hằng mà nằm trong khu nhà do một doanh nghiệp thuê để bố trí chỗ ở cho chồng của chị. Vậy là hoạt động chui hoàn toàn luôn á!
Nguồn: techz.vn