BinMoon1358
New member
Ngày 22/9, Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM vừa thông tin về một vụ việc đau lòng khiến ai nghe cũng xót xa. Bé N.T.K. (2 tuổi, ở TP.HCM) đã không qua khỏi dù các bác sĩ đã cố gắng hết sức để cứu chữa
Theo như bệnh sử ghi nhận, sáng 20/9, bé K. đang đi học bình thường ở trường mầm non tư thục V.H. (đường Chợ Lớn, quận 6). Lúc đang được các cô cho ăn trưa thì bé bất ngờ bị sặc, tím tái luôn. Các cô giáo hoảng hốt đưa bé đến Bệnh viện quận 6 cấp cứu, rồi tiếp tục chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 vì tình trạng quá nguy kịch
Khi được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 1, bé K. đã trong tình trạng tím tái, ngưng tim. Các bác sĩ đã nỗ lực hồi sức và may mắn giúp bé có nhịp tim trở lại. Bé được cho thở máy, theo dõi liên tục. Tuy nhiên, kết quả chụp hình ảnh cho thấy tình hình không mấy lạc quan - bé bị phù não, phù phổi cấp. Chỉ một ngày sau nhập viện, tình trạng của bé ngày càng nặng thêm và dù đã được điều trị tích cực nhưng bé vẫn không qua khỏi
Chia sẻ với báo Dân trí sáng 23/9, đại diện Bệnh viện quận 6 cho biết thêm chi tiết: vào khoảng 10h40 ngày 20/9, bé K. được đưa từ trường mầm non vào viện trong tình trạng cực kỳ nguy kịch - tím tái, hôn mê, ngưng tim, ngưng thở luôn rồi
Các bác sĩ đã "all-in" ngay lập tức với đầy đủ các biện pháp: hồi sức, xoa bóp tim ngoài lồng ngực, đặt nội khí quản. Điều may mắn là xét nghiệm máu của bé vẫn trong giới hạn bình thường, không bị hạ đường huyết.
Tuy nhiên, khi kiểm tra thì ekip điều trị phát hiện trong nội khí quản của bé có nhiều đàm nhớt lẫn cả thức ăn nữa. Đây có thể là một trong những nguyên nhân làm ảnh hưởng đến đường hô hấp của bé. Các bác sĩ ban đầu nhận định có khả năng bé bị hít sặc.
"Khi vào viện, em bé vẫn còn mặc yếm ăn luôn đó. Chúng tôi cấp cứu trong vòng 15 phút là bệnh nhi có tim trở lại, sau đó liên hệ ngay đến Bệnh viện Nhi đồng 1 để chuyển tuyến. Tổng thời gian từ khi can thiệp đến khi bé được chuyển lên tuyến trên chỉ trên dưới 30 phút thôi", đại diện Bệnh viện quận 6 cho biết.
Bệnh viện Nhi đồng 1 xác nhận đã tiếp nhận bé K. từ Bệnh viện quận 6 vào ngày 20/9, và rất tiếc bé đã tử vong vào rạng sáng 21/9
Theo các bác sĩ, mặc dù kết quả chụp CT không phát hiện dị vật trong phổi của bé K., nhưng không vì thế mà khẳng định ngay bé không bị hóc dị vật đâu nhé.
"Không phải tất cả dị vật đều được phát hiện bằng CT, vì có thể đường thở bị co thắt. Do đó, nguyên nhân tử vong chính xác của trẻ thế nào phải chờ pháp y, cơ quan chức năng điều tra kết luận", Bệnh viện Nhi đồng 1 giải thích.
Về phía ngành giáo dục, ông Lưu Hồng Uyên - Trưởng phòng GD&ĐT quận 6 cho biết Chủ tịch UBND quận 6 đã chỉ đạo rất nhanh. Phòng GD&ĐT phối hợp với UBND phường rà soát lại toàn bộ vụ việc, đồng thời công an cũng vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân.
Ngay sáng 20/9 khi nhận được tin báo, ông Uyên đã có mặt tại trường mầm non và bệnh viện, động viên gia đình đồng ý cho khám nghiệm tử thi để tìm ra nguyên nhân chính xác.
Bà Lương Thị Hồng Điệp - Trưởng phòng Giáo dục mầm non Sở GD&ĐT TP.HCM cũng nắm được vụ việc từ báo cáo sơ bộ của Phòng GD&ĐT quận 6. Bà chỉ đạo nhà trường và phòng GD&ĐT quận 6 tiếp tục theo dõi sát sao, hợp tác với cơ quan điều tra, đồng thời san sẻ với gia đình trẻ trong lúc chờ kết quả giám định pháp y.
Bà Điệp cũng nhấn mạnh rằng trong các văn bản chỉ đạo và buổi tập huấn, Sở GD&ĐT TP.HCM luôn yêu cầu các phòng GD&ĐT phải phối hợp chặt chẽ với UBND các phường, xã để tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở giáo dục mầm non, trung tâm giữ trẻ. Mục đích là kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm quy tắc ứng xử, đạo đức nhà giáo.
Đặc biệt, cần kiên quyết đình chỉ và xử lý nghiêm các cơ sở giáo dục mầm non cũng như cá nhân có hành vi gây tổn hại về thể chất, tinh thần đối với trẻ. Những cơ sở chưa được cấp phép hoặc hoạt động sai giấy phép cũng phải được xử lý kịp thời và nghiêm túc.
Nguồn: soha.vn
Theo như bệnh sử ghi nhận, sáng 20/9, bé K. đang đi học bình thường ở trường mầm non tư thục V.H. (đường Chợ Lớn, quận 6). Lúc đang được các cô cho ăn trưa thì bé bất ngờ bị sặc, tím tái luôn. Các cô giáo hoảng hốt đưa bé đến Bệnh viện quận 6 cấp cứu, rồi tiếp tục chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 vì tình trạng quá nguy kịch
Khi được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 1, bé K. đã trong tình trạng tím tái, ngưng tim. Các bác sĩ đã nỗ lực hồi sức và may mắn giúp bé có nhịp tim trở lại. Bé được cho thở máy, theo dõi liên tục. Tuy nhiên, kết quả chụp hình ảnh cho thấy tình hình không mấy lạc quan - bé bị phù não, phù phổi cấp. Chỉ một ngày sau nhập viện, tình trạng của bé ngày càng nặng thêm và dù đã được điều trị tích cực nhưng bé vẫn không qua khỏi
Chia sẻ với báo Dân trí sáng 23/9, đại diện Bệnh viện quận 6 cho biết thêm chi tiết: vào khoảng 10h40 ngày 20/9, bé K. được đưa từ trường mầm non vào viện trong tình trạng cực kỳ nguy kịch - tím tái, hôn mê, ngưng tim, ngưng thở luôn rồi
Các bác sĩ đã "all-in" ngay lập tức với đầy đủ các biện pháp: hồi sức, xoa bóp tim ngoài lồng ngực, đặt nội khí quản. Điều may mắn là xét nghiệm máu của bé vẫn trong giới hạn bình thường, không bị hạ đường huyết.
Tuy nhiên, khi kiểm tra thì ekip điều trị phát hiện trong nội khí quản của bé có nhiều đàm nhớt lẫn cả thức ăn nữa. Đây có thể là một trong những nguyên nhân làm ảnh hưởng đến đường hô hấp của bé. Các bác sĩ ban đầu nhận định có khả năng bé bị hít sặc.
"Khi vào viện, em bé vẫn còn mặc yếm ăn luôn đó. Chúng tôi cấp cứu trong vòng 15 phút là bệnh nhi có tim trở lại, sau đó liên hệ ngay đến Bệnh viện Nhi đồng 1 để chuyển tuyến. Tổng thời gian từ khi can thiệp đến khi bé được chuyển lên tuyến trên chỉ trên dưới 30 phút thôi", đại diện Bệnh viện quận 6 cho biết.
Bệnh viện Nhi đồng 1 xác nhận đã tiếp nhận bé K. từ Bệnh viện quận 6 vào ngày 20/9, và rất tiếc bé đã tử vong vào rạng sáng 21/9
Theo các bác sĩ, mặc dù kết quả chụp CT không phát hiện dị vật trong phổi của bé K., nhưng không vì thế mà khẳng định ngay bé không bị hóc dị vật đâu nhé.
"Không phải tất cả dị vật đều được phát hiện bằng CT, vì có thể đường thở bị co thắt. Do đó, nguyên nhân tử vong chính xác của trẻ thế nào phải chờ pháp y, cơ quan chức năng điều tra kết luận", Bệnh viện Nhi đồng 1 giải thích.
Về phía ngành giáo dục, ông Lưu Hồng Uyên - Trưởng phòng GD&ĐT quận 6 cho biết Chủ tịch UBND quận 6 đã chỉ đạo rất nhanh. Phòng GD&ĐT phối hợp với UBND phường rà soát lại toàn bộ vụ việc, đồng thời công an cũng vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân.
Ngay sáng 20/9 khi nhận được tin báo, ông Uyên đã có mặt tại trường mầm non và bệnh viện, động viên gia đình đồng ý cho khám nghiệm tử thi để tìm ra nguyên nhân chính xác.
Bà Lương Thị Hồng Điệp - Trưởng phòng Giáo dục mầm non Sở GD&ĐT TP.HCM cũng nắm được vụ việc từ báo cáo sơ bộ của Phòng GD&ĐT quận 6. Bà chỉ đạo nhà trường và phòng GD&ĐT quận 6 tiếp tục theo dõi sát sao, hợp tác với cơ quan điều tra, đồng thời san sẻ với gia đình trẻ trong lúc chờ kết quả giám định pháp y.
Bà Điệp cũng nhấn mạnh rằng trong các văn bản chỉ đạo và buổi tập huấn, Sở GD&ĐT TP.HCM luôn yêu cầu các phòng GD&ĐT phải phối hợp chặt chẽ với UBND các phường, xã để tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở giáo dục mầm non, trung tâm giữ trẻ. Mục đích là kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm quy tắc ứng xử, đạo đức nhà giáo.
Đặc biệt, cần kiên quyết đình chỉ và xử lý nghiêm các cơ sở giáo dục mầm non cũng như cá nhân có hành vi gây tổn hại về thể chất, tinh thần đối với trẻ. Những cơ sở chưa được cấp phép hoặc hoạt động sai giấy phép cũng phải được xử lý kịp thời và nghiêm túc.
Nguồn: soha.vn