Huou2k75629
New member
Clip từ camera an ninh cho thấy cảnh tượng vô cùng xót xa: cô giáo của trường mầm non tư thục mở cửa đón trẻ nhưng lại quên đóng lại, khiến bé trai 15 tháng tuổi tự chạy ra đường và gặp tai nạn thương tâm
Ông Trần Quốc Toản - Chủ tịch UBND phường Trần Phú (thành phố Hà Tĩnh) cho báo Dân trí biết, sau vụ bé trai 16 tháng tuổi bị ô tô của một phụ huynh tông tử vong ngay trước cổng trường, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ngay lập tức vào cuộc điều tra.
"Công an đã phối hợp với các cơ quan chức năng và địa phương để làm rõ sự việc, đồng thời quyết định tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở trông giữ trẻ tư thục Mầm non Tuổi Thơ, chờ kết luận điều tra", ông Toản thông tin.
Theo ông Toản, cơ sở Mầm non Tuổi Thơ tại số 09, ngõ 247 đường Vũ Quang, được UBND phường Thạch Linh (cũ - nay đã sáp nhập vào phường Trần Phú) cấp phép từ tháng 10/2023. Cơ sở này đang trông giữ khoảng 20 em bé dưới 3 tuổi, và trước đó được đánh giá hoạt động khá ổn.
Hiện tại, cơ sở Mầm non Tuổi Thơ đã tạm đóng cửa sau vụ việc đau lòng này.
Một lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Hà Tĩnh cho hay, ngay khi nhận được tin, họ đã chỉ đạo cán bộ phối hợp với phường hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho cháu bé.
"Sự việc quá đau lòng. Chúng tôi đã làm việc với phường, yêu cầu cơ sở mầm non này đóng cửa để tập trung lo hậu sự cho cháu bé", vị lãnh đạo Phòng Giáo dục chia sẻ.
Ngay sau khi bi kịch xảy ra, đoạn clip từ camera an ninh tại cơ sở mầm non đã được chia sẻ rầm rộ, ghi lại toàn bộ diễn biến khiến ai cũng xót xa
Theo hình ảnh camera, hơn 7h sáng ngày 10/3, cô giáo mở cửa ra vỉa hè - nơi có chiếc ô tô màu đỏ đang đỗ để đón con. Cùng lúc đó, bé H.B.L. (16 tháng tuổi) đi từ trong nhà ra và chạy chơi ở khu vực cầu trượt.
Vài chục giây sau, khi cô giáo bế con của phụ huynh kia vào trong và cất đồ vào tủ, do chưa kịp đóng cửa lại, bé L. đã chạy thẳng ra ngoài đường rồi xảy ra tai nạn thương tâm
Trước đó, sáng 10/3, bé H.B.L. được bố mẹ đưa đến cơ sở mầm non này để gửi như mọi ngày.
Camera ghi lại cho thấy đúng lúc đó, một phụ huynh khác đang lái ô tô chở con đến trường. Bất ngờ, bé L. chạy từ vỉa hè ra đường và bị ngã.
Sau khi đứng dậy, bé L. tiếp tục chạy về phía trước, cách đầu xe ô tô chừng 1m.
Do bị khuất tầm nhìn, người phụ nữ điều khiển ô tô vẫn cho xe tiến về phía trước và không may tông trúng cháu L.
Nguồn: kenh14.vn
Ông Trần Quốc Toản - Chủ tịch UBND phường Trần Phú (thành phố Hà Tĩnh) cho báo Dân trí biết, sau vụ bé trai 16 tháng tuổi bị ô tô của một phụ huynh tông tử vong ngay trước cổng trường, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ngay lập tức vào cuộc điều tra.
"Công an đã phối hợp với các cơ quan chức năng và địa phương để làm rõ sự việc, đồng thời quyết định tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở trông giữ trẻ tư thục Mầm non Tuổi Thơ, chờ kết luận điều tra", ông Toản thông tin.
Theo ông Toản, cơ sở Mầm non Tuổi Thơ tại số 09, ngõ 247 đường Vũ Quang, được UBND phường Thạch Linh (cũ - nay đã sáp nhập vào phường Trần Phú) cấp phép từ tháng 10/2023. Cơ sở này đang trông giữ khoảng 20 em bé dưới 3 tuổi, và trước đó được đánh giá hoạt động khá ổn.
Hiện tại, cơ sở Mầm non Tuổi Thơ đã tạm đóng cửa sau vụ việc đau lòng này.
Một lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Hà Tĩnh cho hay, ngay khi nhận được tin, họ đã chỉ đạo cán bộ phối hợp với phường hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho cháu bé.
"Sự việc quá đau lòng. Chúng tôi đã làm việc với phường, yêu cầu cơ sở mầm non này đóng cửa để tập trung lo hậu sự cho cháu bé", vị lãnh đạo Phòng Giáo dục chia sẻ.
Ngay sau khi bi kịch xảy ra, đoạn clip từ camera an ninh tại cơ sở mầm non đã được chia sẻ rầm rộ, ghi lại toàn bộ diễn biến khiến ai cũng xót xa
Theo hình ảnh camera, hơn 7h sáng ngày 10/3, cô giáo mở cửa ra vỉa hè - nơi có chiếc ô tô màu đỏ đang đỗ để đón con. Cùng lúc đó, bé H.B.L. (16 tháng tuổi) đi từ trong nhà ra và chạy chơi ở khu vực cầu trượt.
Vài chục giây sau, khi cô giáo bế con của phụ huynh kia vào trong và cất đồ vào tủ, do chưa kịp đóng cửa lại, bé L. đã chạy thẳng ra ngoài đường rồi xảy ra tai nạn thương tâm
Trước đó, sáng 10/3, bé H.B.L. được bố mẹ đưa đến cơ sở mầm non này để gửi như mọi ngày.
Camera ghi lại cho thấy đúng lúc đó, một phụ huynh khác đang lái ô tô chở con đến trường. Bất ngờ, bé L. chạy từ vỉa hè ra đường và bị ngã.
Sau khi đứng dậy, bé L. tiếp tục chạy về phía trước, cách đầu xe ô tô chừng 1m.
Do bị khuất tầm nhìn, người phụ nữ điều khiển ô tô vẫn cho xe tiến về phía trước và không may tông trúng cháu L.
Nguồn: kenh14.vn