Ơ kìa, tai nạn thì có thể là vô ý nhưng thái độ vô cảm thì không chấp nhận được đâu nhé!
Một vụ việc đang viral khắp MXH dịp lễ vừa rồi khiến netizen bức xúc muốn "ná thở". Một cô gái ở Bắc Giang kể lại, hôm đó đang chill ở công viên Hoàng Hoa Thám thì bị một em bé lái xe điện tông trúng luôn. Chân của cô bị bánh xe cán qua, trầy da và sưng thành một cục to đùng khiến không thể đi lại được. Nhìn mà thương quá trời!
Nhưng mà điểm đáng phẫn nộ không phải ở lỗi của bé, mà là thái độ của phụ huynh đi cùng đấy! Thay vì dừng lại hỏi thăm hay lo cho nạn nhân, người nhà cùng bé đã "lướt thẳng" rời khỏi hiện trường luôn, để cô gái đau đớn một mình. Hiện tại cô đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng chân tổn thương nghiêm trọng.
Hình ảnh bàn chân sưng vù của nạn nhân được đăng lên MXH đã nhận về hàng nghìn react, đa số đều lên án hành động "chuồn" của gia đình bé.
Phần lớn comment của dân mạng đều chỉ ra rằng: Đây không đơn giản là tai nạn đơn thuần, mà còn là hồi chuông cảnh báo về lỗ hổng trong giáo dục gia đình hiện nay.
Bỏ lỡ "golden time" để dạy trẻ về trách nhiệm: Khi trẻ gây lỗi, đó chính là thời điểm vàng để bố mẹ dạy con biết đối mặt và sửa sai. Hành động bỏ chạy của người lớn vô tình dạy trẻ rằng: "Chỉ cần trốn là mọi chuyện sẽ qua thôi". Đây là tư duy cực kỳ nguy hiểm cho nhân cách sau này đấy!
Lời biện minh "Trẻ con biết gì đâu": Nhiều phụ huynh dùng câu này như lá chắn để che đậy cho việc thiếu giám sát. Xe điện đồ chơi có thể gây thương tích thật đấy, và người lớn phải là người chịu trách nhiệm cao nhất khi để trẻ tự lái ở chỗ đông người mà không có sự kiểm soát kỹ.
Empathy phải bắt đầu từ những việc nhỏ: Một lời xin lỗi chân thành, một cử chỉ quan tâm nạn nhân sẽ dạy trẻ biết yêu thương và trân trọng người khác. Ngược lại, sự thờ ơ sẽ nuôi dưỡng nên những người vô cảm trong tương lai.
Cha mẹ là "role model" đầu đời: Trẻ con học theo cách cha mẹ hành xử mà. Nếu bố mẹ chọn cách trốn tránh, họ đã vô tình đánh mất đi uy tín và vai trò của người thầy đầu tiên của con cái.
Nguồn: soha.vn
Một vụ việc đang viral khắp MXH dịp lễ vừa rồi khiến netizen bức xúc muốn "ná thở". Một cô gái ở Bắc Giang kể lại, hôm đó đang chill ở công viên Hoàng Hoa Thám thì bị một em bé lái xe điện tông trúng luôn. Chân của cô bị bánh xe cán qua, trầy da và sưng thành một cục to đùng khiến không thể đi lại được. Nhìn mà thương quá trời!
Nhưng mà điểm đáng phẫn nộ không phải ở lỗi của bé, mà là thái độ của phụ huynh đi cùng đấy! Thay vì dừng lại hỏi thăm hay lo cho nạn nhân, người nhà cùng bé đã "lướt thẳng" rời khỏi hiện trường luôn, để cô gái đau đớn một mình. Hiện tại cô đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng chân tổn thương nghiêm trọng.
Hình ảnh bàn chân sưng vù của nạn nhân được đăng lên MXH đã nhận về hàng nghìn react, đa số đều lên án hành động "chuồn" của gia đình bé.
Phần lớn comment của dân mạng đều chỉ ra rằng: Đây không đơn giản là tai nạn đơn thuần, mà còn là hồi chuông cảnh báo về lỗ hổng trong giáo dục gia đình hiện nay.
Bỏ lỡ "golden time" để dạy trẻ về trách nhiệm: Khi trẻ gây lỗi, đó chính là thời điểm vàng để bố mẹ dạy con biết đối mặt và sửa sai. Hành động bỏ chạy của người lớn vô tình dạy trẻ rằng: "Chỉ cần trốn là mọi chuyện sẽ qua thôi". Đây là tư duy cực kỳ nguy hiểm cho nhân cách sau này đấy!
Lời biện minh "Trẻ con biết gì đâu": Nhiều phụ huynh dùng câu này như lá chắn để che đậy cho việc thiếu giám sát. Xe điện đồ chơi có thể gây thương tích thật đấy, và người lớn phải là người chịu trách nhiệm cao nhất khi để trẻ tự lái ở chỗ đông người mà không có sự kiểm soát kỹ.
Empathy phải bắt đầu từ những việc nhỏ: Một lời xin lỗi chân thành, một cử chỉ quan tâm nạn nhân sẽ dạy trẻ biết yêu thương và trân trọng người khác. Ngược lại, sự thờ ơ sẽ nuôi dưỡng nên những người vô cảm trong tương lai.
Cha mẹ là "role model" đầu đời: Trẻ con học theo cách cha mẹ hành xử mà. Nếu bố mẹ chọn cách trốn tránh, họ đã vô tình đánh mất đi uy tín và vai trò của người thầy đầu tiên của con cái.
Nguồn: soha.vn