CrushVuiSG
New member
Chuẩn bị tinh thần trước khi đọc nhé các bạn, vì câu chuyện này thực sự quá đau lòng...
Vào tháng 2 vừa rồi, cảnh sát Osaka phát hiện một vụ việc gây chấn động dư luận - thi thể của một bé gái được tìm thấy trong khối bê tông tại một căn hộ cũ ở thành phố Yao (tỉnh Osaka). Plot twist là nghi phạm chính là người cậu ruột của bé, và ông ngoại còn giúp phi tang nữa...
Đến ngày 19/3, cảnh sát đã xác định được danh tính nạn nhân là bé Rena Iwamoto, khoảng 6-7 tuổi vào thời điểm qua đời. Nghi phạm là Noriyuki Iimori (41 tuổi), em trai của mẹ bé Rena, đã bị bắt giữ ngay sau đó với tội danh vứt bỏ thi thể. Iimori thừa nhận đã phi tang thi thể từ... mười mấy năm trước rồi.
## Sự việc được phát hiện như thế nào?
Chuyện là vào ngày 25/2/2025, người quản lý một tòa chung cư ở Yao báo cảnh sát về một chiếc vali kim loại đựng quần áo bị bỏ lại. Chủ cũ là một ông già ngoài 80 tuổi vừa chuyển vào viện dưỡng lão cuối năm 2024.
Lần đầu kiểm tra thì cảnh sát cũng không thấy gì lạ. Nhưng 2 ngày sau (27/2), người quản lý lại gọi vì... ngửi thấy mùi lạ. Lần này cảnh sát dùng máy quét X-ray và phát hiện hình dạng con người trong khối bê tông luôn! Khi phá vỡ lớp bê tông, họ tìm thấy thi thể đã đông cứng của một đứa trẻ cao khoảng 110cm.
## Tuổi thơ đầy nước mắt của bé Rena
Theo điều tra của Cảnh sát tỉnh Osaka, bé Rena sinh năm 2000. Ban đầu bé sống cùng mẹ và ông ngoại ở Yao, còn Iimori (người cậu) sống riêng với bà ngoại ở phường Hirano.
Nhưng khoảng năm 2004, mẹ của Rena bỏ đi luôn, để lại bé cho ông ngoại chăm. Cũng năm đó, bố của Rena báo với Tòa thị chính Yao rằng "hai mẹ con đã đi đâu đó", và thành phố xóa họ khỏi sổ hộ khẩu luôn. Thế là không ai biết bé đang ở đâu nữa...
Theo điều tra ban đầu, bé Rena được cho là qua đời sau khi Iimori nhận nuôi vào năm 2006.
## Sự thật đau lòng phía sau
Trước khi bị bắt, Iimori khai với cảnh sát: "Cô bé không nghe lời, nên tôi đánh nó để dạy dỗ. Sáng hôm sau khi thức dậy, nó đã lạnh ngắt".
Nhưng điều đau lòng hơn là ông ngoại - người đáng lẽ phải bảo vệ cháu - sau khi biết chuyện không những không báo cảnh sát mà còn chỉ cho Iimori cách phi tang thi thể trong bê tông. Hai người sau đó cùng nhau phi tang luôn...
Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy các cơ quan nội tạng ở vùng bụng của bé Rena bị tổn thương, có dấu hiệu xuất huyết. Cảnh sát cho rằng bé đã qua đời do bị hành hung và đang điều tra theo hướng giết người hoặc gây thương tích dẫn đến tử vong.
## Hành trình phi tang tội ác
Ban đầu, thi thể được Iimori giấu ở ngôi nhà tại khu Taishido, thành phố Yao. Đến tháng 11/2024, khi bố anh ta chuẩn bị vào viện dưỡng lão, Iimori mới vận chuyển chiếc vali chứa thi thể từ nhà ở Taishido đến căn hộ của bố ở Atobe Honcho. Vậy là thi thể bé Rena bị giấu đến... gần 20 năm trời.
Iimori bị bắt vào ngày 1/3/2025. Sau đó, bạn gái của hắn là Akari Shibata (36 tuổi, thất nghiệp) cũng bị bắt với cùng nghi ngờ.
Mẹ của Rena sau này cũng đã có mặt và phối hợp với cảnh sát để điều tra vụ việc.
Nguồn: soha.vn
Vào tháng 2 vừa rồi, cảnh sát Osaka phát hiện một vụ việc gây chấn động dư luận - thi thể của một bé gái được tìm thấy trong khối bê tông tại một căn hộ cũ ở thành phố Yao (tỉnh Osaka). Plot twist là nghi phạm chính là người cậu ruột của bé, và ông ngoại còn giúp phi tang nữa...
Đến ngày 19/3, cảnh sát đã xác định được danh tính nạn nhân là bé Rena Iwamoto, khoảng 6-7 tuổi vào thời điểm qua đời. Nghi phạm là Noriyuki Iimori (41 tuổi), em trai của mẹ bé Rena, đã bị bắt giữ ngay sau đó với tội danh vứt bỏ thi thể. Iimori thừa nhận đã phi tang thi thể từ... mười mấy năm trước rồi.
## Sự việc được phát hiện như thế nào?
Chuyện là vào ngày 25/2/2025, người quản lý một tòa chung cư ở Yao báo cảnh sát về một chiếc vali kim loại đựng quần áo bị bỏ lại. Chủ cũ là một ông già ngoài 80 tuổi vừa chuyển vào viện dưỡng lão cuối năm 2024.
Lần đầu kiểm tra thì cảnh sát cũng không thấy gì lạ. Nhưng 2 ngày sau (27/2), người quản lý lại gọi vì... ngửi thấy mùi lạ. Lần này cảnh sát dùng máy quét X-ray và phát hiện hình dạng con người trong khối bê tông luôn! Khi phá vỡ lớp bê tông, họ tìm thấy thi thể đã đông cứng của một đứa trẻ cao khoảng 110cm.
## Tuổi thơ đầy nước mắt của bé Rena
Theo điều tra của Cảnh sát tỉnh Osaka, bé Rena sinh năm 2000. Ban đầu bé sống cùng mẹ và ông ngoại ở Yao, còn Iimori (người cậu) sống riêng với bà ngoại ở phường Hirano.
Nhưng khoảng năm 2004, mẹ của Rena bỏ đi luôn, để lại bé cho ông ngoại chăm. Cũng năm đó, bố của Rena báo với Tòa thị chính Yao rằng "hai mẹ con đã đi đâu đó", và thành phố xóa họ khỏi sổ hộ khẩu luôn. Thế là không ai biết bé đang ở đâu nữa...
Theo điều tra ban đầu, bé Rena được cho là qua đời sau khi Iimori nhận nuôi vào năm 2006.
## Sự thật đau lòng phía sau
Trước khi bị bắt, Iimori khai với cảnh sát: "Cô bé không nghe lời, nên tôi đánh nó để dạy dỗ. Sáng hôm sau khi thức dậy, nó đã lạnh ngắt".
Nhưng điều đau lòng hơn là ông ngoại - người đáng lẽ phải bảo vệ cháu - sau khi biết chuyện không những không báo cảnh sát mà còn chỉ cho Iimori cách phi tang thi thể trong bê tông. Hai người sau đó cùng nhau phi tang luôn...
Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy các cơ quan nội tạng ở vùng bụng của bé Rena bị tổn thương, có dấu hiệu xuất huyết. Cảnh sát cho rằng bé đã qua đời do bị hành hung và đang điều tra theo hướng giết người hoặc gây thương tích dẫn đến tử vong.
## Hành trình phi tang tội ác
Ban đầu, thi thể được Iimori giấu ở ngôi nhà tại khu Taishido, thành phố Yao. Đến tháng 11/2024, khi bố anh ta chuẩn bị vào viện dưỡng lão, Iimori mới vận chuyển chiếc vali chứa thi thể từ nhà ở Taishido đến căn hộ của bố ở Atobe Honcho. Vậy là thi thể bé Rena bị giấu đến... gần 20 năm trời.
Iimori bị bắt vào ngày 1/3/2025. Sau đó, bạn gái của hắn là Akari Shibata (36 tuổi, thất nghiệp) cũng bị bắt với cùng nghi ngờ.
Mẹ của Rena sau này cũng đã có mặt và phối hợp với cảnh sát để điều tra vụ việc.
Nguồn: soha.vn