Vụ việc xảy ra năm 2018 này thực sự làm rúng động cả nước Nhật luôn các bạn ơi. Netizen không chỉ căm phẫn hành động tàn ác của bố dượng và sự nhẫn tâm của người mẹ ruột, mà còn đau lòng vô cùng khi đọc được những dòng nhật ký cuối cùng của bé gái 5 tuổi này
Tháng 3/2018, bé Yua Funato đã ra đi trong sự tiếc thương của muôn người. Trước khi mất, bé chỉ nặng có 12kg thôi - đúng trọng lượng của một em bé 2 tuổi. Cảnh sát Tokyo được báo tin liền lập tức điều tra và bắt giữ người mẹ ruột Yuri (25 tuổi) cùng bố dượng Yudai Funato (33 tuổi) vào ngày 6/6/2018 với tội danh ngược đãi trẻ em và không hoàn thành trách nhiệm nuôi dạy con.
Câu chuyện bắt đầu từ ngày 2/3/2018, khi Yudai gọi xe cấp cứu đưa bé Yua đến viện. Nhưng quá muộn rồi, bé đã ra đi vì suy dinh dưỡng nghiêm trọng. Cảnh sát Tokyo cho biết cặp đôi ở Meguro, Tokyo đã thừa nhận hành vi tàn ác của mình.
Báo cáo y khoa xác định bé Yua bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng. Sau khi chuyển đến Tokyo vào tháng 1/2018, họ chỉ cho bé ăn một chút thức ăn như hình thức "trừng phạt" vì cho rằng con không ngoan. Một tháng sau, bé trở nên yếu ớt nhưng thay vì chữa trị, họ vẫn tiếp tục "trừng phạt"
Cảnh sát Tokyo trích dẫn lời khai: "Chúng tôi không đưa con bé đến bệnh viện vì sợ mọi người phát hiện". Bé Yua qua đời vì ngộ độc máu do viêm phổi, nguyên nhân từ suy dinh dưỡng. Plot twist là bé không phải con ruột của Yudai mà là con của Yuri với chồng cũ. Sau khi sinh Yua, Yuri ly hôn và có mối quan hệ với Yudai. Cặp đôi này còn có thêm một đứa con chung 1 tuổi nữa.
Khi vụ việc được phơi bày, cảnh sát phát hiện hành vi bạo hành kinh hoàng. Bé Yua bị chảy máu não và có nhiều vết bầm tím quanh mắt, đầu khi qua đời. Yudai thừa nhận đã đấm con riêng của vợ nhiều lần. Điều đau lòng hơn là Yuri biết chuyện nhưng vẫn làm ngơ để chồng đánh đập con ruột mình Sau đó không lâu, họ chuyển từ tỉnh Kagawa đến Tokyo và bé Yua ra đi.
Trong quá trình thẩm vấn, Yudai còn thú nhận vì cho rằng bé Yua thừa cân nên chỉ cho ăn một bát súp miso mỗi ngày. Trước khi ra đi, bé bị bỏ đói 2 ngày liên tục. Không những thế, hắn còn dùng nước lạnh tạt vào người bé và đánh đập liên tục. Vào ngày bé mất, Yudai đã đánh vào đầu bé khiến bé nôn mửa. Lo sợ tội ác bị lộ nên không dám đưa đi viện, đến khi thấy nghiêm trọng quá mới đưa đi cấp cứu thì đã quá muộn Còn Yuri thì khai biết chồng đánh con nhưng không ngăn vì sợ tội của mình cũng bị phơi bày.
Sau khi bé Yua ra đi, truyền thông tiết lộ cuốn nhật ký bé viết khi còn sống. Từng dòng chữ khiến ai đọc cũng phải khóc:
"Mẹ ơi, sau này con không đợi bố mẹ phải nói nữa, con sẽ tự nghe lời. Ngày mai nhất định con sẽ ngoan hơn ngày hôm qua. Cầu xin bố mẹ hãy tha thứ cho con, con cầu xin bố mẹ. Con không dám phạm lỗi nữa, xin hãy tha thứ cho con. Hôm qua con không làm tốt, với lại lỗi của mấy ngày trước con sẽ tự thay đổi. Con luôn như một đứa trẻ ngốc, sau này con không dám nữa, con hứa với bố mẹ con không tái phạm nữa. Bắt đầu từ ngày mai con sẽ cố gắng, con nhất định sẽ cố gắng".
Chỉ mới 5 tuổi mà từng lời của bé Yua khiến ai cũng phải đau lòng Tại sao một em bé nhỏ tuổi như vậy lại phải luôn nghĩ mình sai và phải cầu xin bố mẹ tha lỗi? Vụ việc này đã chấn động Nhật Bản trong thời gian dài. Dù mẹ ruột và bố dượng đã bị bắt nhưng netizen vẫn mong họ sẽ bị trừng trị thích đáng.
Vào ngày 3/9/2019, theo trang tin tức Tokyo, tòa án đã công khai xét xử vụ án này và người mẹ ác độc đã bị truy tố. Tuy nhiên trên phiên tòa, cô ta thừa nhận cáo buộc nhưng vẫn phủ nhận không đánh đập con ruột. Hiện tại vụ án vẫn thu hút sự quan tâm của dư luận và mọi người đang chờ đợi phán quyết cuối cùng.
Nguồn: kenh14.vn