Vụ bé 5 tuổi tử vong khi cắt amidan: "Nếu sai sẽ kiểm điểm xử lý, đúng sẽ rút kinh nghiệm"

MunStar7605

New member
f35daca45719b943d274.jpg


Sự việc khiến cả gia đình và dư luận không khỏi bàng hoàng Một ca phẫu thuật cắt amidan thông thường lại có kết cục đau lòng đến vậy. Gia đình cháu bé vô cùng bức xúc và cho rằng đây là lỗi của ekip bác sĩ.

f833b3b3e9eeb1784604.jpg


Cụ thể, cháu H.T.A. (5 tuổi, ở xã Mậu Đông, huyện Văn Yên, Yên Bái) đã tử vong bất thường sau khi vào phòng mổ cắt amidan tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái vào ngày 21/11 vừa qua. Sự việc đau lòng này khiến nhiều người nhà không thể chấp nhận được.

Sau khi vụ việc xảy ra, ông Nguyễn Văn Tuyến - Giám đốc Sở Y tế Yên Bái cho biết đơn vị đã lập tức vào cuộc. Họ niêm phong toàn bộ thuốc men và hồ sơ bệnh án liên quan, đồng thời lập hội đồng chuyên môn để đánh giá quá trình khám chữa bệnh.

Kết luận ban đầu cho thấy các chỉ định phẫu thuật, gây mê đều đúng quy trình. Tuy nhiên, cháu A. đã bị sốc tức thì và phản ứng cực mạnh với thuốc gây mê dù trước đó được xác nhận đủ sức khỏe để phẫu thuật

"Tim cháu đã ngừng đập ngay sau khi tiêm thuốc. Mặc dù có cả bác sĩ từ Bệnh viện Bạch Mai hỗ trợ cấp cứu nhưng cũng không thể cứu được", vị lãnh đạo Sở Y tế cho biết.

Về việc có thử thuốc gây mê trước hay không, Sở Y tế Yên Bái khẳng định theo quy định, trường hợp của cháu A. không cần thử thuốc trước vì không có tiền sử bệnh lý gì.

be248e16d982d68fec48.jpg


Vậy trách nhiệm thuộc về ai? Ông Nguyễn Văn Tuyến cho biết đầu tuần tới sẽ có cuộc họp giữa Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái và gia đình để bàn phương án giải quyết.

"Trước mắt sẽ yêu cầu bệnh viện rà soát lại quy trình đảm bảo an toàn gây mê, sau đó họp hội đồng chuyên môn để xác định nguyên nhân tử vong. Nếu sai sót thì sẽ kiểm điểm xử lý, còn nếu đúng thì rút kinh nghiệm", ông Tuyến nói.

Sở Y tế cũng đã cử người về thăm viếng và chia buồn với gia đình, mong phần nào giúp họ bớt bức xúc và đau buồn

Theo lời kể của ông Hoàng Văn Hải (ông nội cháu A.), chiều 19/11, cháu được đưa vào bệnh viện trong tình trạng sức khỏe ổn định. Sáng 21/11, cháu vẫn vui vẻ nô đùa chạy nhảy bình thường trước khi vào phòng mổ.

"Khoảng 15 phút sau khi vào phòng mổ, bác sĩ gọi gia đình vào báo cháu bị sốc khi gây mê và đang cấp cứu. Đến 11h thì nhận tin cháu tử vong. Theo tôi, các bác sĩ không kiểm tra kỹ sức khỏe trước khi gây mê, đây là lỗi của bác sĩ", ông Hải chia sẻ đầy bức xúc.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top