VitBobo5600
New member
Nghe mà đau lòng quá các bạn ơi! Theo lãnh đạo UBND xã Dũng Nghĩa (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) cho biết, hoàn cảnh gia đình cháu H. khá khó khăn. Mẹ cháu là mẹ đơn thân, phải đi xuất khẩu lao động nên gửi con lại cho bà ngoại và 2 người cậu chăm sóc.
Liên quan đến vụ cháu bé 5 tuổi bị bỏ quên trên xe đưa đón học sinh dẫn đến tử vong gây xôn xao dư luận, ngày 30/5, đại diện UBND xã Dũng Nghĩa cho biết sau khi nghe tin, chính quyền địa phương cực kỳ đau xót và đã cử cán bộ đến thăm hỏi, động viên gia đình.
Theo chia sẻ từ đại diện xã, hoàn cảnh gia đình cháu H. khá khó khăn. Mẹ cháu là mẹ đơn thân, nên sau khi đi lao động nước ngoài đã gửi cháu cho bà ngoại và 2 người cậu chăm sóc. Từ năm 2021 đến nay, cháu H. ở cùng bà ngoại và 2 cậu tại một căn nhà thuê.
"Trước đây bà ngoại của cháu H. có nhà ở xã Dũng Nghĩa, nhưng sau khi ly hôn thì bà dọn ra ở trọ cùng cô con gái (mẹ cháu H.) và 2 cậu con trai. Năm 2021, mẹ cháu đi Đài Loan (Trung Quốc) làm việc, để lại cháu H. cho bà ngoại và 2 cậu chăm sóc", vị đại diện xã Dũng Nghĩa thông tin.
Cũng theo vị này, sáng nay cơ quan chức năng TP Thái Bình đã khám nghiệm tử thi cháu H. để làm rõ nguyên nhân dẫn tới tử vong. Dự kiến đến 15h chiều mai (31/5) thi thể cháu H. sẽ được đưa về gia đình để làm lễ mai táng theo phong tục địa phương.
"Sáng nay mẹ cháu đã làm thủ tục để về Việt Nam, dự kiến đêm nay sẽ về tới Thái Bình", vị này cho biết thêm.
Như VOV.VN đã đưa tin, khoảng 18h ngày 29/5, Công an TP Thái Bình tiếp nhận tin báo của anh T.Đ.A (2004), trú tại xã Dũng Nghĩa, huyện Vũ Thư về việc cháu T.G.H (sinh ngày 20/9/2019), là học sinh lớp 4 tuổi Trường Mầm non Hồng Nhung, địa chỉ tại xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình bị bỏ quên trên xe đưa đón của nhà trường dẫn đến tử vong
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, UBND Thành phố, lãnh đạo Công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an thành phố phối hợp Viện kiểm sát nhân dân tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định.
Bước đầu xác định: Khoảng 6h20' ngày 29/5/2024, ông N.V.L (1965), trú tại phường Quang Trung, thành phố Thái Bình điều khiển xe ô tô 29 chỗ cùng 1 giáo viên Trường Mầm non Hồng Nhung đón cháu H. và 9 học sinh khác đi học.
Khi đến trường, ông L. mở cửa xe cho giáo viên và các cháu học sinh tự đi vào lớp. Sau đó, điều khiển xe đỗ ở cổng trường rồi ra về.
Khi vào lớp, giáo viên lớp có chụp ảnh điểm danh học sinh gửi lên phần mềm của nhà trường để theo dõi, quản lý thì phát hiện vắng cháu H. nhưng không thông báo cho gia đình - đây cũng là một sơ hở cực lớn!
Đến khoảng 17h cùng ngày, anh T.Đ.A - là cậu ruột của cháu đến đón và phát hiện sự việc cháu H. bị bỏ quên trên xe đưa đón của nhà trường dẫn đến tử vong. Công an TP Thái Bình đã triển khai điều tra, khám nghiệm tử thi.
Nhận định bước đầu, cháu bé ở trên xe trong khoảng thời gian dài, thời tiết nắng nóng, trong dạ dày không có thức ăn, sức lực cháu suy kiệt, kết hợp với không gian hẹp nên bị suy hô hấp
Ngay trong ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã ra Quyết định khởi tố vụ án "Vô ý làm chết người" quy định tại Điều 128 Bộ luật hình sự để điều tra làm rõ vụ án.
Lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành chức năng đã kịp thời phối hợp với cấp ủy, chính quyền cơ sở tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình cháu H; đồng thời có văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh hoạt động đưa, đón, quản lý trẻ của các trường Mầm non trên địa bàn tỉnh.
Nguồn: soha.vn