Vụ bầu cử lỡ hẹn ở Congo: Dân đi bỏ phiếu muộn vì dịch Ebola và bạo loạn

Chang00430

New member
691f4e5b4b881fed1f03.jpg


Ôi bạn ơi, cuộc bầu cử tháng 12 vừa rồi ở Cộng hòa dân chủ Congo không phải ai cũng được tham gia đâu nhé! Một số địa phương phải hoãn lại vì dịch Ebola và tình hình bạo lực căng đét. Và mãi đến ngày 31/3, các cử tri ở những nơi này mới được đi bỏ phiếu.

Cụ thể là các thị trấn Beni và Butembo ở Đông Bắc Congo, cùng với vùng Yumbi cách thủ đô Kinshasa khoảng 300km về phía Bắc đã phải postpone việc bầu cử từ cuối tháng 12/2018.

Lý do thì quá rõ: Beni và Butembo đang gánh chịu dịch bệnh Ebola siêu nguy hiểm, còn Yumbi thì xung đột sắc tộc bùng phát khiến 535 người dân thường thiệt mạng luôn. Kinh thật sự

cd4073b60bde47a37cce.jpg


Tổng cộng có khoảng 1 triệu cử tri ở 3 khu vực này mới được đi bỏ phiếu trong đợt này.

Họ sẽ bầu ra đại diện cho 15 ghế trong Hạ viện có tổng cộng 500 nghị sỹ. Nhưng mà thật ra kết quả cũng không làm thay đổi nhiều đâu, vì đảng của cựu Tổng thống Joseph Kabila đã chiếm đa số áp đảo rồi.

Ah, và một điều nữa: các cử tri ở 3 địa phương này sẽ không được bầu tổng thống trong lần bầu cử muộn này đâu nhé, vì ông Felix Tshisekedi đã thắng cử từ ngày 30/12 rồi.

Hiện tại, đảng của Tổng thống Tshisekedi đang cố gắng lập một liên minh cầm quyền với đảng của ông Kabila.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top