Vụ bắt cóc Công chúa Anne - con gái duy nhất của Nữ hoàng Anh là vụ tấn công hi hữu nhắm vào thành viên hoàng gia trong thời hiện đại.
Hoàng gia Anh vốn luôn là tâm điểm drama của thế giới rồi, nhưng sự kiện chấn động nhất dưới thời Nữ hoàng Elizabeth II không phải là cuộc phỏng vấn bóc phốt hay scandal ngoại tình gì đâu. Mà là một vụ bắt cóc thực sự đe dọa mạng sống của Công chúa Anne luôn đó!
Chiều tối ngày 20/3/1974, Công chúa Anne tham dự sự kiện từ thiện ở phố Pall Mall (London) cùng người chồng đầu tiên là Mark Phillips. Đang ngồi xe Rolls-Royce về Cung điện Buckingham thì bị một chiếc xe Ford chặn đầu luôn. Plot twist như phim vậy á!
Một ông tên Ian Ball xuống xe cầm súng ngay. Thanh tra James Beaton - vệ sĩ của Công chúa lập tức nhảy ra chặn nhưng... bị bắn trọng thương ngay lập tức. Tài xế Alex Callender lao vào cố tước súng, rồi một nhà báo tên Brian McConnell cũng xông vào giúp - tất cả đều bị bắn luôn!
3 người đàn ông bảo vệ Công chúa đều "đổ rạp" chỉ trong vài giây. Tên Ian Ball tiến lại gần xe, túm tay Công chúa định lôi ra ngoài thì Mark Phillips giữ vợ lại.
Đứng ngay trước cửa xe, gã ngang nhiên nói luôn kế hoạch bắt cóc và đòi tiền chuộc 2-3 triệu bảng Anh. Nhưng đoán sao? Dù bị dí súng trực tiếp vào người và không còn ai bảo vệ, Công chúa Anne vẫn cực kỳ "gắt": "Đừng có mơ!" rồi cố đánh lại và chạy thoát nhưng không được. Công chúa xứng đáng là "main character" thật!
Giữa lúc tình hình "căng đét", plot twist thứ 2 xuất hiện! Một người qua đường đang dạo phố thấy ẩu đả liền lao vào giúp. Và may mắn hơn nữa là anh này tình cờ là... võ sĩ quyền anh với thể lực "khủng long" luôn!
Võ sĩ Ron Russell dùng sức mạnh "trâu bò" của mình dễ dàng khống chế tên bắt cóc. Ron tấn công từ sau lưng với những cú đấm liên hoàn. Tên bắt cóc bị choáng váng và Công chúa Anne cùng chồng nhanh chóng thoát khỏi hiện trường. Real-life hero xuất hiện đúng lúc vậy đó!
Đúng lúc này, cảnh sát cũng kịp đến "dọn dẹp" hiện trường và bắt tên tội phạm về đồn.
Sau vụ bắt cóc "rùng mình" này, Công chúa Anne và chồng cũ đều bình an vô sự. Những người bị thương cũng được điều trị và bình phục không lâu sau đó.
Nữ hoàng đã trao tặng Thanh tra James Beaton huân chương George Cross - huân chương cao quý nhất dành cho thường dân và sĩ quan dũng cảm. Võ sĩ boxing Ron Russell được trao George Medal. Tài xế Alex Callender, nhà báo Brian McConnell và thanh tra Peter Edmonds đến sau cùng đều được trao Queen's Gallantry Medal. Xứng đáng hết nha!
Tên bắt cóc Ian Ball bị kết tội có ý đồ giết người và bắt cóc. Nhưng hắn được thẩm định là mắc bệnh tâm thần nên bị kết án tù chung thân trong bệnh viện. Năm 2014, trong một cuộc phỏng vấn, tên tội phạm này gửi lời xin lỗi đến Công chúa Anne vì đã làm cô sợ và nói "nhờ có tôi mà hoàng gia mới được cảnh tỉnh, tăng cường an ninh hơn". Bruh, seriously?
Dù thể hiện thái độ rất tự tin và "gắt" trước mặt kẻ bắt cóc nhưng Công chúa Anne và chồng vẫn không thể nào tránh được sự sợ hãi và ám ảnh sau vụ tấn công đột ngột.
Công chúa Anne được mẹ trao tước hiệu Công chúa Hoàng gia cao quý ngay từ khi còn trẻ và cũng là một thành viên thực hiện các nghĩa vụ hoàng gia khá tích cực. Tuy nhiên, khi sinh con trai đầu lòng vào năm 1977, Công chúa đã có một quyết định chưa từng có tiền lệ: xin từ chối mọi danh hiệu hoàng gia cho các con của mình! Vì vậy, hai cháu ngoại của Nữ hoàng là Peter Phillips và Zara Phillips trên danh nghĩa đều là thường dân dù vẫn có tên trong danh sách thừa kế ngai vàng Anh.
Peter Phillips là thành viên Hoàng gia Anh đầu tiên trong 500 năm sinh ra mà không có tước hiệu. Ngay cả khi kết hôn vào năm 2008, khi Nữ hoàng muốn trao tước hiệu Bá tước cho Peter, anh cũng đã tự mình từ chối.
Quyết định khác biệt của Công chúa về sau được phụ tá thân cận là ông Robert Hardman giải thích. Yêu cầu của bà bắt nguồn từ chính nỗi ám ảnh và sợ sệt do vụ bắt cóc 3 năm về trước gây ra. Anne mong muốn các con của mình không phải chịu sự ảnh hưởng quá nhiều từ thân phận đặc biệt, có thể sống kín tiếng và bình thường, ít bị để ý nhất có thể. Hiểu rồi, làm mẹ thì ai cũng muốn con được bình yên thôi
Nguồn: Evening Standard
Nguồn: kenh14.vn