Coc2k74842
New member
Hôm nay (15/8), Công an Hà Nội vừa họp báo công bố thông tin về vụ bắt cóc trẻ em siêu nghiêm trọng xảy ra tối 14/8 tại phường Việt Hưng (quận Long Biên). Nghi phạm chính là Nguyễn Đức Trung (sinh năm 1992, quê huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc).
Oái oăm là do nợ nần chồng chất không trả được, Trung đã nảy ra ý định "kiếm nhanh" bằng cách đột nhập trộm cắp tài sản ở các khu đô thị cao cấp tại Hà Nội.
Kế hoạch gây án tỉ mỉ đến rợn người
Sáng 14/8, khoảng 9h, Trung lái chiếc Kia Morning màu trắng (biển số thật 88A-286.44) nhưng lại gắn biển giả 29A-246.99, mang theo cả súng bắn đạn cao su xuống khu đô thị mới Việt Hưng để lùng sục "con mồi". Nhưng trộm cắp không được, hắn bèn chuyển sang kế hoạch B đen tối hơn: bắt cóc trẻ em để đòi tiền chuộc!
Chuẩn bị công phu, Trung ghé chợ Long Biên mua băng dính to, găng tay và 2 dây chun. Đến khoảng 18h30 cùng ngày, hắn phát hiện cháu N.T.P. (7 tuổi) đang chơi trước cửa biệt thự C6BT7 khu đô thị Việt Hưng, liền nhanh tay bắt cóc cho lên xe. Trung dùng dây trói tay cháu bé rồi lái xe đi lang thang khắp Hà Nội, liên tục gọi điện tống tiền gia đình đòi 15 tỷ đồng
Cuộc truy lùng xuyên đêm gay cấn
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, lực lượng công an đã chia làm nhiều mũi, làm việc xuyên đêm ở nhiều tỉnh như Bắc Giang, Hà Nam, Hưng Yên... để khoanh vùng nghi phạm. Mọi mối quan hệ của Trung đều được "soi" kỹ càng để dựng lại lộ trình gây án.
Trong khi đó, Trung liên tục gây áp lực tâm lý với gia đình nạn nhân theo kiểu "đưa tiền hoặc mất con" Gia đình cháu bé phải vay mượn khắp nơi để đáp ứng yêu cầu của kẻ bắt cóc.
Tại sao không bắt ngay khi giao tiền?
Nhiều người thắc mắc tại sao công an không ập vào bắt Trung ngay khi mẹ nạn nhân đưa tiền? Thiếu tướng Tùng giải thích rằng:
Trung chọn địa điểm giao tiền rất tinh vi - Khu công nghiệp Đồng Văn (Hà Nam). Nơi này vắng vẻ, tầm nhìn rộng và có nhiều lối thoát, dễ bỏ trốn nếu bị vây bắt. Hắn còn yêu cầu chỉ cho mẹ cháu bé một mình tiếp cận.
"Chúng tôi đã cân nhắc nhiều phương án, nhưng an toàn cho cháu bé là ưu tiên số 1. Vì vậy khi mẹ cháu đưa tiền, chúng tôi không hành động mà chờ đến khi nạn nhân đã an toàn, các chiến sĩ mới bao vây bắt đối tượng" - Thiếu tướng Tùng chia sẻ.
Vào khoảng 5h sáng 15/8, khi Trung đưa cháu bé đến đường gom Khu công nghiệp Đồng Văn (thị trấn Đồng Văn, Hà Nam), lực lượng công an đã hành động. Trong lúc bị vây bắt, hắn còn nổ súng khiến 1 chiến sĩ công an bị thương ở đùi
Nguồn: soha.vn