VitKitty8711
New member
Ôi giời ơi, vụ này nghe mà xót xa quá! Hôm trưa 2/2, lúc đang ngồi đánh bạc tá lả vui vẻ thì bất ngờ công an ập vào, anh Tăng Đức L. (sinh năm 1996) đã nhảy từ tầng 2 xuống đất để chạy thoát thân. Lúc đó công an còn nổ súng chỉ thiên để răn đe nữa.
Theo một vị lãnh đạo UBND xã Gia Hòa (huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) chia sẻ, vào khoảng trưa 2/2, lực lượng Công an huyện Gia Lộc đã ập vào nhà anh Th. ở thôn Huyền Bủa để bắt quả tang nhóm đánh bạc.
Lúc đó có tổng cộng 7 người đang chơi bài, trong đó 5 người bị bắt ngay tại chỗ, còn 2 người kia thì... chạy mất dép luôn!
"Khi phát hiện có người bỏ chạy, công an đã nổ súng chỉ thiên để cảnh cáo. Trong 2 người chạy trốn có anh Tăng Đức L. Hai người này đã nhảy từ tầng 2 xuống đất để tẩu thoát.
Người bỏ chạy cùng anh L. thì không sao, nhưng bản thân anh L. sau khi nhảy xuống thì mọi người phát hiện nạn nhân bị thương rất nặng, nằm bên bờ mép rãnh nước.
Sau đó anh L. được đưa đi cấp cứu gấp nhưng đến hơn 7h sáng ngày 3/2 thì nạn nhân đã không qua khỏi..." - vị lãnh đạo UBND xã Gia Hòa cho biết.
Sau khi nạn nhân tử vong, các cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong chính xác.
Lãnh đạo UBND huyện Gia Lộc cũng xác nhận việc Công an huyện đã nổ súng chỉ thiên khi anh L. nhảy từ tầng 2 xuống để bỏ chạy, nhằm mục đích răn đe.
Chị Phạm Thị Nhàn (sinh năm 1991, cũng ở thôn Huyền Bủa) còn kể là chị có tìm thấy 1 vỏ đạn cạnh gốc cây ngay cổng nhà. Vỏ đạn này sau đó đã được công an thu giữ và chị cũng được lấy lời khai.
Nghe lại sự việc thì thương quá! Khoảng 13h ngày 2/2, anh Tăng Đức L. cùng một nhóm bạn trong tổ lăn sơn đang ngồi chơi tá lả tầng 2 nhà anh Th. (cũng cùng tổ lăn sơn). Bỗng nhiên Công an huyện Gia Lộc ập vào, cả nhóm hoảng hốt bỏ chạy, lực lượng chức năng đuổi theo.
Nguồn: kenh14.vn