Vụ bác ruột nghi xâm hại cháu đến sinh con: Bán hết gia tài, cầm cố luôn nhà để lo viện phí cho con

DauStar4228

New member
2ab4b31913bd6c4ba7d6.jpg


Từ khi em M. sinh con đến giờ đã gần 2 tháng rồi mà hầu như thời gian nào em cũng phải nằm viện cả Chi phí y tế đắt đỏ quá trời quá đất khiến gia đình em phải bán sạch mọi thứ, thậm chí cầm cố luôn căn nhà để kiếm tiền chạy chữa.

Chiều 9/5, phóng viên đã tìm đến căn nhà của anh Nguyễn Văn Q. tại xã Phùng Giáo, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. Anh Q. là bố của cháu M. - cô bé 15 tuổi sinh con nghi do bị bác ruột xâm hại.

Nét mệt mỏi, khắc khổ hằn rõ trên gương mặt, người cha của 5 đứa con đứng trước căn nhà cấp 4 xiêu vẹo của gia đình, thở dài mỗi khi nhắc về chuyện xảy ra với con út. Anh kể, cháu M. sinh con hôm 16/3, đến giờ đã gần 2 tháng. Từ ngày chào đời, con của M. sức khỏe rất yếu, đã 2 lần phải nằm viện, mỗi lần đều gần 20 ngày Để có tiền chạy chữa, lo lắng cho con gái, anh Q. đã phải bán đi 2 mảnh vườn, thậm chí cầm cố luôn căn nhà duy nhất của cả gia đình.

c888c344eee0025743f8.jpg


"Lần đầu tôi đã bán mảnh vườn trước được 11 triệu đồng để lo cho cháu đi bệnh viện huyện 16 ngày. Vì không có tiền nên dù nhà xa nhưng tôi cứ sáng đi ra viện chăm con, tối lại về lo việc nhà. Lần 2 tôi lại bán tiếp mảnh vườn sau được 4,5 triệu đồng để đưa đứa cháu bé đi viện ngoài Hà Nội, không có nhiều tiền nên M. không được đi ra cùng con mà phải ở nhà.

Hiện tại căn nhà này chỉ cầm cố được 1 triệu đồng và tôi cũng đã cầm cố nốt để lấy tiền lo viện phí cho cháu. Dù biết nó rất yếu nhưng nó cũng là một sinh linh. Có phải bán hết mọi thứ trong nhà thì tôi cũng muốn tận lòng với nó", anh Q. nghẹn ngào.

Được biết vợ anh Q. đã qua đời từ năm 2012. Cả 5 đứa con của anh đều không được đi học, cả nhà không ai biết chữ Hiện tại cả mấy bố con đều làm nghề chẻ tăm thuê với tiền công chỉ đủ sống qua ngày.

Khi vào thăm ngôi nhà dột nát của gia đình thì phóng viên không khỏi bất ngờ. Ngôi nhà không có bất kỳ ổ cắm điện hay thiết bị điện nào cả! Hàng xóm cho biết việc mắc điện ở đây rất tốn kém vì xa trung tâm. Khi mọi người mắc điện thì anh Q. không có 2 triệu đồng tiền đóng góp nên đành sống không có điện.

c96e3bbd92a1ec14ceda.jpg


Con đường vào nhà anh Q. cũng cực kỳ khó khăn nếu không muốn nói là... không có đường luôn ấy Phải lội qua nhiều lần mương, đi trên những chiếc cầu tre ọp ẹp và quãng dài đường lầy như ruộng mới tới được nhà.

Nơi đây đất đồi chỉ trồng được cây luồng (cây họ tre) để bán. Tuy nhiên vì quá xa xôi nên giá rất rẻ. Người dân ở đây vẫn nói 1 cây luồng chỉ đổi được 1 gói muối hay 1 gói mì tôm thôi.

636f204c32080e5cf0f5.jpg


5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top