Ban đầu anh Giang định chở bà Ly về nhà với giá khoảng 20k/km nhưng rồi lại đổi ý luôn á
Liên quan đến vụ việc bà Bùi Thị Ly (60 tuổi, quê Phú Thọ) bị đối tượng Nguyễn Trường Giang (44 tuổi, ở phường Nam Sơn, Hưng Yên) chặt chém tới 2,5 triệu đồng cho chuyến xe từ Bến xe Mỹ Đình về Bến xe Hòa Bình, Giang đã bị bắt để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản rồi nha.
Theo nguồn tin từ báo Tuổi Trẻ Online, tại cơ quan công an, Giang khai vào khoảng 13h ngày 11/9 đã lái xe ô tô 5 chỗ dừng đỗ đón khách ở khu vực cổng chính Bến xe Mỹ Đình. Lúc đó, Giang gặp bà Ly và biết bà có nhu cầu bắt xe về nhà ở huyện Kim Bôi, Hòa Bình thì đã nói dối là ở đây không có xe khách về thẳng Kim Bôi luôn Sau đó, Giang chèo kéo lia lịa, mời chào bà Ly đi taxi về nhà. Bà Ly nghe vậy cũng đồng ý lên xe.
Trong quá trình di chuyển, Giang nói cước xe là 1,6 triệu đồng (tầm 20k/km) nhưng bà Ly không đồng ý. Thấy vậy, đối tượng đổi ý luôn, nói chỉ đưa bà Ly về Bến xe Hòa Bình với quãng đường ngắn hơn so với thoả thuận ban đầu.
Khi về tới Bến xe Hòa Bình, thấy bà Ly lớn tuổi, hiền lành nên tài xế này nổi lòng tham, đòi bà Ly trả tận 3,5 triệu đồng luôn Nghe vậy, bà khóc lóc, van xin Giang giảm bớt tiền thì bị nam tài xế chốt cửa không cho xuống. Còn gây sức ép tâm lý với bà Ly bằng cách lái ô tô quay ngược trở lại hướng Hà Nội nữa chứ!
Xe chạy được khoảng 1km, bà Ly hoảng sợ quá nên đã phải trả tiền cho Giang. Tuy nhiên vì không có đủ tiền nên bà chỉ đưa được 2,5 triệu đồng cho đối tượng. Lúc này, Giang mới chịu mở cửa cho bà Ly xuống xe rồi quay về Hà Nội.
Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Trước đó khi câu chuyện lan truyền trên mạng xã hội, Giang đã tìm đến nhà bà Ly để xin lỗi và xin trả lại tiền.
Trước đó, mạng xã hội xôn xao với đoạn clip ghi lại cảnh bà Ly khóc nghẹn, kể với mọi người việc bị tài xế taxi chặt chém. Bà Ly có hoàn cảnh khó khăn lắm, phải xuống Hà Nội rửa bát thuê kiếm tiền chữa bệnh cho chồng Vì tuổi đã cao, công việc nặng nhọc nên sau hơn 1 tháng, bà xin nghỉ về quê, trong người chỉ có đúng 2,6 triệu đồng do đã ứng lương của chủ quán từ trước để lấy thuốc cho chồng.
Khi ra Bến xe Mỹ Đình, bà Ly bị Giang chèo kéo lên xe chở về Hòa Bình rồi ép trả số tiền lớn. Khi vào Bến xe Hòa Bình, bà đã kể lại sự việc và được người dân đưa đi trình báo với công an.
Nguồn: soha.vn