Dù có quanh co chối tội thế nào đi nữa thì cuối cùng L. cũng phải cúi đầu nhận tội là người tung những bức "ảnh nóng" của mình và nữ sinh Bình Dương rồi
Sau 5 ngày điều tra căng não, đến ngày 14/6, Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) đã xác định được thủ phạm tung ảnh nhạy cảm của nữ sinh Bình Dương chính là N.C.L (19 tuổi) - người yêu của nạn nhân luôn
Quay lại sự việc chấn động: đêm 9/6 sang rạng sáng 10/6, những bức "ảnh nóng" được cho là của một nữ sinh cấp 3 ở thị xã Dĩ An đã lan truyền với tốc độ ánh sáng trên mạng. Ngay lập tức, công an đã vào cuộc điều tra.
Nữ chính trong câu chuyện này là Đ.N.M.A (SN 1996) - một nữ sinh THPT ở Dĩ An. Bạn A. xuất thân từ gia đình khá giả, có ngoại hình xinh xắn, dễ nhìn.
Còn nam chính trong các bức ảnh là N.C.L., quê gốc TP.HCM nhưng hiện đang sống với gia đình gần Bệnh viện Dĩ An. L. đã nghỉ học từ trước, hiện ở nhà phụ giúp ba mẹ quản lý quán cà phê vườn.
A. và L. từng học chung cấp 2 và yêu nhau từ đó. Hết cấp 2, L. nghỉ học để giúp gia đình kinh doanh, còn A. lên cấp 3 nhưng vẫn giữ mối quan hệ. Thời gian gần đây hai người có mâu thuẫn dẫn đến cãi vã Về những tấm ảnh nhạy cảm, cả hai khai là do họ tự chụp, lưu trong điện thoại của L. và iPad của A.
Tại cơ quan công an, L. thừa nhận người trong ảnh là mình. Về lý do ảnh bị phát tán, ban đầu L. khai là bị mất điện thoại có chứa ảnh. Sau đó một "người bạn" báo tin và L. đã cho mật khẩu Facebook để gỡ ảnh. Nhưng khi công an hỏi số điện thoại của "người bạn" đó thì... câm nín luôn
L. còn khai rằng sau khi mất điện thoại, mất số thì có đi đăng ký lấy lại sim. Tuy nhiên khi cơ quan chức năng kiểm tra thì phát hiện số điện thoại của L. không được đăng ký lại như lời khai
Nhận thấy có nhiều điểm mâu thuẫn trong lời khai, với nghiệp vụ điều tra chuyên nghiệp và bằng chứng rõ ràng, các cán bộ đã buộc L. phải thú nhận sự thật: chính cậu ta là người tung ảnh lên mạng!
Cụ thể, khoảng 0h5 ngày 10/6, L. đã tự tay đăng những tấm "ảnh nóng" lên Facebook cá nhân, đến 8h sáng mới gỡ xuống. Nhưng mà trời ơi, tốc độ lan truyền trên mạng xã hội nhanh như chớp, chỉ trong vài tiếng đã viral khắp nơi rồi
Lãnh đạo Công an thị xã Dĩ An khẳng định đang tiếp tục xác minh làm rõ sai phạm của N.C.L. và sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật.
Có thể bị khởi tố hình sự đó các bạn ơi!
Theo Điều 121 Bộ luật Hình sự về tội làm nhục người khác: "Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm".
Việc đưa clip, hình ảnh "nóng" kèm thông tin cụ thể về nhân thân của một người nhằm xúc phạm uy tín, danh dự là có dấu hiệu cấu thành tội làm nhục người khác theo điều luật trên.
Để xử lý hành vi này, về nguyên tắc người bị hại phải làm đơn tố cáo (theo Điều 105 Bộ luật Tố tụng hình sự), đề nghị cơ quan công an điều tra xử lý.
Ngoài ra, bất kỳ ai gửi, truyền, sao chép những "tài liệu" này cho người khác xem đều có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy theo Điều 253 Bộ luật Hình sự, với mức phạt tù lên đến 15 năm luôn nha!
Bài học đây: đừng bao giờ để người khác có thể nắm "thóp" mình, và tuyệt đối không làm những việc tổn thương người khác dù có mâu thuẫn đến đâu nhé!
Nguồn: soha.vn