CocNho9761
New member
Câu chuyện này nghe xong mà bức xúc muốn khóc luôn các bạn ơi Suốt 44 ngày trời, nữ sinh xinh đẹp phải chịu đựng nỗi đau kinh hoàng - bị hãm hiếp hàng trăm lần và tra tấn dã man không tưởng. Cuối cùng, cô gái đã phải ra đi trong sự cô đơn và tuyệt vọng tột cùng.
Thậm chí khi Furuta đã qua đời rồi, thi thể của cô vẫn bị đối xử một cách tàn nhẫn nhất. Bọn chúng giấu xác cô trong thùng đầy xi măng, rồi vứt xuống một khu đất hoang ở Koto, Tokyo.
Điều đáng phẫn nộ là cả bọn chúng đều cãi rằng không biết mức độ tổn thương nghiêm trọng của cô, còn nghĩ nạn nhân đang giả vờ nữa chứ!
Khi mẹ của Furuta được nghe chi tiết những gì con gái mình phải trải qua, bà đã ngất lịm ngay tại chỗ. Sau đó bà phải điều trị tại bệnh viện tâm thần vì không thể chịu đựng nổi nỗi đau này.
**Nhóm tội phạm vị thành niên lộ diện**
Cả 4 thằng này đều chỉ mới 17-18 tuổi và đã bị bắt. Ban đầu vì còn vị thành niên nên tòa giữ kín danh tính của chúng.
Nhưng tờ báo tuần San Bunshun đã mạnh dạn công khai tên thật của bọn chúng, với lập luận: "Quyền con người không thể áp dụng cho kẻ đối xử tàn bạo".
Trong khi đó, tên thật của nạn nhân Furuta và cả đời tư của cô cũng bị truyền thông đăng tải chi tiết.
Kamisaku bị xét xử với vai trò là kẻ chủ mưu chính trong vụ án này.
Bốn tên này đưa ra những biện hộ sai trái để giảm tội, cố đổ sang tội "gây thương tích dẫn đến chết" thay vì tội giết người.
Gia đình Kamisaku đã phải bán nhà khoảng 50 triệu yên để đền bù cho gia đình Furuta.
Theo lời khai tại tòa, 4 tên này đã hãm hiếp, đánh đập, đâm các vật thể (kể cả gậy sắt) vào vùng kín của cô, bắt cô uống nước tiểu, ăn gián, nhồi pháo hoa vào hậu môn rồi đốt lên, bắt Furuta tự thỏa mãn, dùng kìm cắt núm vú và làm bỏng cô bằng thuốc lá và bật lửa. Nghe xong mà muốn nổi điên á!
Chúng còn nói "có thể có đến trăm người" biết Furuta bị giam giữ ở đó. Tuy nhiên chúng không nhớ rõ là ai, vì nhiều người đã đến nhà vào những thời điểm khác nhau và một số trong đó cũng đã cưỡng hiếp hoặc lạm dụng cô.
Kinh khủng hơn, bố mẹ của thằng chủ nhà biết tất cả nhưng không dám báo cảnh sát vì sợ con trai và băng nhóm của nó.
**Bản án gây phẫn nộ cực độ**
Điều bi thảm nhất của câu chuyện này là: vì còn vị thành niên, mấy thằng này chỉ bị xử rất nhẹ, chỉ vài ba năm tù thôi!
Đặc biệt vô lý là thằng cầm đầu gây ra cái chết của cô gái chỉ bị phạt tù 8 năm và giờ đã thả ra ngoài tự do rồi.
Cả 4 tên giờ đều được tự do cả. Công lý đâu rồi sau hơn 20 năm trôi qua?
Chúng đáng bị trừng phạt nặng hơn gấp trăm lần so với những gì đã làm với Furuta - một cô gái ngây thơ đã phải chịu đựng nỗi đau không thể tả xiết.
Gia đình Junko thật sự sụp đổ khi nghe bản án dành cho bọn sát nhân.
Thêm một điều kỳ lạ nữa: một số chứng cứ buộc tội bị lật ngược vì tinh dịch và tóc lấy từ nạn nhân không khớp với bất kỳ ai trong số bị cáo. Do đó luật sư quyết định không đủ yếu tố cấu thành tội và không thể buộc tội họ hơn được.
Có suy đoán rằng chứng cứ đã bị nhiễm bởi nhiều kẻ khác chưa rõ danh tính cũng đã hãm hiếp Furuta.
Dù sao đi nữa, cái giá phải trả cho cái chết của nữ sinh 17 tuổi Furuta không bao giờ là đủ cả.
Nguồn: soha.vn