Nói về những vụ án rùng rợn thì vụ The Angel Makers of Nagyrév này phải gọi là "đỉnh của chóp" luôn á! Hơn 300 nạn nhân, số hung thủ thì không ai đếm nổi, mà điều crazy nhất là tất cả do một bà hộ sinh tên Zsuzsanna Fazekas khơi mào. Nghe xong chắc các bạn phải "what the..." luôn đây!
**Zsuzsanna Fazekas - cô hộ sinh bí ẩn xuất hiện từ đâu?**
Năm 1911, làng Nagyrév nhỏ bé với chỉ khoảng 800 người ở phía đông nam Budapest đón một "khách lạ" - nữ hộ sinh Zsuzsanna Fazekas. Plot twist là không ai biết chị này đến từ đâu, background ra sao cả Chị chỉ mang theo một bức thư giới thiệu từ các bác sĩ khen ngợi skills điều dưỡng, còn lại thì... mystery hoàn toàn!
Được biết Zsuzsanna từng có chồng tên Julius, nhưng anh này cũng mất tích khó hiểu luôn. Red flag ngay từ đầu á các bạn ơi!
Làng Nagyrév lúc đó thuộc hạng "tận cùng thế giới", thiếu thốn y tế triền miên. Vậy nên khi Zsuzsanna xuất hiện, mọi người welcome nhiệt tình lắm. Chị trở thành nhân viên y tế có chuyên môn duy nhất trong làng, lo chăm sóc người bệnh, đỡ đẻ. Chỉ trong 3 năm, Zsuzsanna đã thân thiết với hội chị em trong làng, trở thành tâm phúc của nhiều người - đôi khi còn giúp phá thai bất hợp pháp nữa.
**Khi chiến tranh mang đến "cơ hội" mới**
Làng Nagyrév nghèo lắm bạn ơi. Đàn ông thì đi chiến tranh hết, để lại chị em ở nhà cày ruộng nuôi con, vật lộn với đói khát. Sau đó, làng trở thành nơi giam giữ tù nhân chiến tranh.
Đối với ngôi làng đang "thiếu hụt" đàn ông, đây như luồng gió mới vậy Dần dần, chị em trong làng bắt đầu có những "mối tình lãng mạn" với các anh tù nhân trẻ làm trong trang trại. Yep, bạn đoán đúng rồi đấy - nhiều chị có thai ngoài ý muốn, và Zsuzsanna lại "ra tay" giúp đỡ. Tuy bị bắt vài lần nhưng vì là người chăm sóc y tế cho cả làng, thẩm phán thường tha cho chị.
**Từ "thiên thần cứu khổ" đến sát thủ máu lạnh**
Chiến tranh kết thúc, đàn ông trở về - nhiều người tàn tật, PTSD nặng. Họ phát hiện chuyện vợ ngoại tình, cộng thêm cảnh đói nghèo... dẫn đến bạo hành gia đình gia tăng khủng khiếp
Zsuzsanna lại xuất hiện với vai trò "bạn thân tâm tình" của chị em. Chị khéo léo gợi ý họ nên "tìm cách giải thoát", rồi bắt đầu tặng những lọ asen (thạch tín) - thuốc độc tự nấu từ giấy bẫy ruồi ngâm nước. Dễ vậy luôn đó!
Nạn nhân đầu tiên là bà Takacs - bà đầu độc chồng bằng thạch tín rồi tuyên bố ông ta đau tim. Case closed... hay là không?
**"Hội kín sát thủ" ra đời**
Tin đồn về "giải pháp thoát khỏi hôn nhân bất hạnh" lan như virus. Chị em lũ lượt tìm Zsuzsanna mua asen. Giá bán? "Có bao nhiêu bán bấy nhiêu" - linh hoạt vãi! Có lúc Zsuzsanna tiếp tận 50 khách hàng cùng lúc, tưởng tượng đi!
Càng ngày càng nhiều người chết nhưng đều được ngụy trang: đau tim, chết đuối, sốt... Chị em thậm chí thành lập hội kín "Angel Makers of Nagyrév" (Những Người Tạo Thiên Thần làng Nagyrév) với quy tắc:
- Chỉ nhận phụ nữ có chồng
- Không đầu độc phụ nữ và trẻ em
- Không bán thuốc cho gái chưa chồng
- Phải giữ bí mật tuyệt đối
Nhưng rồi mọi thứ đi quá xa... Chị em từ chỗ "tự vệ" thành sát thủ máu lạnh thật sự. Có người giết chồng liên tục để tái hôn, có người giết người thân để tranh gia tài, thậm chí... giết cả con ruột!
Tổng số nạn nhân: 300 người! Năm 1929, Nagyrév được gọi là "Quận sát nhân" - nghe mà lạnh gáy!
**Phút cuối đầy kịch tính**
Tỉ lệ tử vong tăng cao bất thường khiến chính quyền Hungary phải điều tra. Khi Zsuzsanna biết khám nghiệm thi thể vẫn phát hiện được asen, chị yêu cầu đồng bọn tráo bia mộ để che giấu tội ác.
Một đêm nọ, họ kéo nhau ra nghĩa trang nhưng... bị công an bắt quả tang luôn!
Zsuzsanna tự kết liễu mạng sống ngay đêm đó trước khi bị bắt. Cảnh sát bắt giữ khoảng 100 góa phụ liên quan. Phiên tòa công khai diễn ra, nhiều người bị tử hình và đi tù.
Tuy nhiên, số sát thủ thực tế trong làng chưa bao giờ được thống kê chính xác. Không ai biết còn bao nhiêu người thoát khỏi vòng pháp luật
**Bài học rút ra?**
Sau vụ án, người dân làng Nagyrév nhận thấy cánh đàn ông đã... "sửa tính" đối xử tốt hơn với vợ con. Có lẽ đây là side effect tích cực duy nhất từ thảm kịch này rồi!
Nguồn: gamek.vn