Panda017764
New member
Gần 2 tháng trôi qua mà vụ án mạng rúng động này vẫn chưa có lời giải đáp. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đang đối mặt với một bài toán cực kỳ khó nhằn khi truy tìm hung thủ sát hại nữ thầy bói một cách dã man với 15 nhát dao
Mặc dù đã xuống khám nghiệm hiện trường và tử thi nhiều lần, nhưng các điều tra viên vẫn chưa tìm được manh mối gì về kẻ thủ ác. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thanh (sinh năm 1973, trú tại xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, Quảng Nam), người thường hành nghề bói toán và chữa bệnh bằng Đông y.
Vụ việc đã gây chấn động cả vùng quê yên bình miền xứ Quảng. Nhiều người đồn đại rằng chị Thanh bị giết vì "nợ ân tình" . Nhưng sự thật có phải như vậy?
Điều đáng lo ngại là dấu vết hung thủ để lại tại hiện trường cực kỳ mờ nhạt và chồng chéo lên nhau. Có khả năng cao là hung thủ đã dùng bao tay và cố tình xóa sạch chứng cứ phạm tội - một thủ đoạn khá "chuyên nghiệp" khiến công tác điều tra gặp khó khăn chồng chất.
## Bi kịch của người không bói được vận mệnh chính mình
Theo hồ sơ vụ án, vào đêm ngày 4/4, Công an xã Tam Xuân 1 nhận được tin báo về việc phát hiện bà thầy bói Nguyễn Thị Thanh nằm gục chết trên giường với hàng chục nhát đâm trên người.
Nhận thấy đây là vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn vốn phức tạp, tập trung nhiều đối tượng giang hồ cộm cán, lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam đã nhanh chóng cử một tổ công tác gồm 7 điều tra viên và trinh sát xuống hiện trường ngay trong đêm để thu thập chứng cứ.
Lời khai của cháu Hồ Trọng Đạt (sinh năm 1997, con trai nạn nhân) đã hé lộ những thông tin quan trọng. Chiều hôm đó, trước khi đi đá bóng, Đạt thấy có 4 người phụ nữ lạ mặt đến nhà nhờ mẹ xem bói. Cậu thoáng thấy giữa họ và mẹ đang có vẻ cãi cọ gì đó, nhưng nghĩ là chuyện bình thường giữa thầy bói và khách nên không để ý
Khi về nhà lúc hơn 18 giờ, Đạt thấy cửa mở toang nhưng gọi mãi không thấy mẹ trả lời. Nghĩ mẹ sang nhà hàng xóm bốc thuốc, cậu xuống giếng tắm rửa. Khoảng 30 phút sau, khi vào phòng lấy móc áo quần ra phơi, Đạt phát hiện bà Thanh nằm gục trong vũng máu với nhiều vết đâm trên cơ thể
Cậu bé quá hoảng sợ, chạy ra ngoài kêu cứu rồi bế xốc mẹ lên giường cầm máu. Khi hàng xóm chạy đến và dùng băng quấn các vết thương thì phát hiện chị Thanh đã tắt thở.
Khi có mặt tại hiện trường, cơ quan CSĐT đã yêu cầu dựng lại hiện trường y nguyên. Ngoài những vết máu đã khô dính trên sàn nhà, họ phát hiện chăn màn và đồ đạc trong nhà được sắp đặt rất gọn gàng, không có dấu hiệu xảy ra xô xát hay giằng co gì ️
Điều này cho thấy kẻ thủ ác đã lên kế hoạch khá "hoàn hảo" để hạ sát nữ thầy bói mà không để lại manh mối hay bằng chứng phạm tội nào.
Sáng hôm sau, cơ quan pháp y tiếp tục khám nghiệm và tìm hiểu về các mối quan hệ của nạn nhân. Qua đó xác định, nguyên nhân cái chết của bà Thanh là do bị vật nhọn (nghi là dao Thái Lan) đâm 15 nhát vào các huyệt đạo trên cơ thể, trong đó hai nhát đâm xuyên tim gây tử vong tại chỗ
Tuy nhiên, hung khí gây án không được tìm thấy tại hiện trường. Theo thông tin từ chính quyền địa phương, bà Thanh hành nghề bói toán và bán thuốc Đông y gần 10 năm qua. Công an xã đã nhiều lần đến yêu cầu bà chấm dứt việc bói toán, mê tín dị đoan nhưng bà vẫn lén lút hoạt động. Còn việc bắt bệnh, bốc thuốc Đông y thì bà có giấy chứng nhận của phòng y tế huyện nên không ai can thiệp được.
Thật nghiệt ngã khi làm nghề phán vận mệnh cho người khác nhưng bà Thanh lại không bói được số phận bi thảm của chính mình
Cơ quan CSĐT đã yêu cầu Đạt nhớ lại 4 người lạ mặt vào xem bói vào buổi chiều nhưng cậu chỉ gặp họ lần đầu nên không thể nhớ được. Một số hàng xóm cũng cho hay những người này là từ địa phương khác đến, không phải người trong làng.
Tuy nhiên, khi 4 người này ra về thì bà Thanh vẫn còn sống và đưa tiễn họ ra đến cổng. Do đó, 4 người lạ đến Tam Xuân 1 gây án đã bị tạm loại bỏ khỏi vòng nghi vấn.
## Nhiều giả thuyết được đưa ra nhưng thủ phạm vẫn ẩn mình
Nhiều người dân phản ánh với cơ quan công an rằng mặc dù hành nghề mê tín nhưng bà Thanh sống hòa đồng, không xảy ra xích mích mâu thuẫn với ai.
Năm 2000, chồng bà bỏ nhà vào miền Nam kiếm sống, bỏ mặc hai mẹ con bơ vơ, sống nhờ củ khoai, củ sắn của nhà ngoại. Từ đó, bà Thanh sống độc thân với cậu con trai chứ không đi bước nữa. Đối với những người nghèo trong xã, bà bốc thuốc giúp đỡ chứ không lấy tiền
Vậy ai là hung thủ gây ra cái chết của nữ thầy bói và vì cái gì? Câu hỏi đó cứ xoáy sâu, gây nhức đầu cho cơ quan CSĐT.
Đến ngày thứ 3, cháu Đạt sực nhớ một tình tiết mới: trước khi xảy ra vụ án, bà Thanh có đeo 2 chiếc nhẫn, một dây chuyền vàng và một chiếc lắc (bằng vàng giả), nhưng khi mọi người đến thì 2 nhẫn và dây chuyền vàng đã mất, chỉ còn cái lắc vàng giả vẫn nằm trên tay nạn nhân
Điều này chứng tỏ hung thủ biết rất rõ về nạn nhân nên mới phân biệt được vàng thật, vàng giả. Vụ án được chuyển sang hướng điều tra là giết người cướp của.
Một loạt các đối tượng có tiền án, tiền sự tại địa phương được đưa vào diện nghi vấn. Nhưng sau hơn 2 ngày sàng lọc, vẫn không xác định được kẻ thủ ác.
Đến cuối ngày thứ 2 sau vụ án, cơ quan pháp y gửi thông báo tìm được một ít tóc còn sót lại trong móng tay nạn nhân. Có thể đây là tóc của kẻ thủ ác trong quá trình vật lộn
Manh mối mới này khiến các điều tra viên vui mừng chờ kết quả giám định. Ngay khi có kết quả, đối tượng Nguyễn Thị N. (hàng xóm với nạn nhân) được triệu tập đến cơ quan công an làm việc.
Cơ quan CSĐT xác định sợi tóc đó là của bà N. và đưa người này vào diện tình nghi số 1. Theo nhiều người dân, thời gian gần đây bà N. nợ nần chồng chất vì chơi lô đề, cờ bạc. Bà N. nhiều lần sang mượn tiền và xảy ra gây gổ với nạn nhân
Giết người, cướp của, quịt nợ… có thể là động cơ để bà N. gây ra vụ án đêm 4/4. Tuy nhiên, sau một ngày làm việc, cơ quan CSĐT không thu được chứng cứ chứng minh bà N. có liên quan đến vụ án.
Sợi tóc dính trên tay nạn nhân là do trước đó bà Thanh có qua bốc thuốc và bắt bệnh cho bà N., và tình tiết này đã được một người hàng xóm làm chứng.
Vài ngày sau, tại trụ sở Công an xã Tam Xuân 1, một người hàng xóm của bà Thanh đến khai báo thông tin về vụ án. Trong đó có chi tiết đáng chú ý là nạn nhân đang có quan hệ tình cảm "đặc biệt" với một người đàn ông đã có vợ trong làng
Lần theo thông tin này, các chiến sĩ trinh sát đã tiến hành điều tra, xác minh. Qua đó chứng thực từ cuối năm 2009, bà Thanh có bốc thuốc chữa bệnh trĩ cho một người đàn ông tên K. (đã có vợ và hai con), sống cách nhà nạn nhân hơn 200 mét.
Từ đó, hai người thường xuyên qua lại và nảy sinh tình cảm với nhau. Điều này cũng đã được cháu Đạt khẳng định, ông K. thường xuyên đến nhà, có khi ngủ lại qua đêm với mẹ. Thời gian gần đây, vợ ông K. có ý nghi ngờ chồng ngoại tình nên giữa hai người thường xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.
Ông K. đã từng dọa đánh bà Thanh khi bà dọa sẽ đưa chuyện "quan hệ bất chính" ra nói với vợ ông. Ngay sáng hôm đó, đối tượng Nguyễn Văn K. (42 tuổi) được triệu tập đến cơ quan công an để làm việc.
Tuy nhiên, ông K. cũng chứng minh được bằng chứng ngoại phạm của mình. Bởi trong quãng thời gian xảy ra vụ án, ông K. và vợ đang đi giao hàng ở TP. Tam Kỳ - cách xa nhà gần 70 km. Vụ án một lần nữa lại bị dồn vào ngõ cụt
## Nỗi đau chất chồng của gia đình nạn nhân
Gần 2 tháng sau cái chết thê thảm của nữ thầy bói, cơ quan CSĐT vẫn bế tắc trong việc truy tìm hung thủ gây án. Kẻ giết người vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, còn người nhà nạn nhân đau đớn vì cái chết của bà Thanh.
Trong ngôi nhà lụp xụp nghi ngút hương khói, ông Nguyễn Chấn Mẫn (67 tuổi), cha của nạn nhân cho biết, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên vợ chồng già của ông phải sống nhờ vào sự giúp đỡ của con gái.
Hôm nhận được tin con gái bị kẻ ác sát hại dã man, ông bủn rủn cả tay chân, không tin vào tai mình nữa. Vợ ông nhận được hung tin thì té xỉu, phải đưa đi bệnh viện cấp cứu Nén những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má, Đạt nhỏm dậy thắp mấy nén nhang lên bàn thờ mẹ.
Gần 2 tháng nay, từ một cậu bé năng động, vui vẻ, Đạt trở nên lầm lì, ít nói. Mỗi lần nhắc đến chuyện của mẹ, Đạt không nói, không rằng chỉ biết úp mặt khóc nức nở
"Từ ngày mẹ nó mất, đêm nào nó cũng khóc. Có đêm, nó nằm mơ thấy mẹ về liền bỏ nhà chạy đi tìm. Hai ông cháu chạy đuổi nhau đến gần sáng, tôi mới kịp níu nó lại. Tôi sợ nó không vượt qua được cú sốc này" ông Mẫn chua xót nói.
Nguồn: soha.vn