Vụ án rúng động Nhật Bản: Khi Dark Web trở thành nơi tìm việc sát nhân

7a8974fb5954eaea924b.jpg


Dark Web - cái tên nghe đã thấy rùng rợn rồi đúng không nè? Nơi này nổi tiếng là không gian mạng bí ẩn nhất quả đất, đầy rẫy những thứ nguy hiểm liên quan đến các thương vụ phi pháp, tài liệu cấm, là chốn để những người dùng ẩn danh giao tiếp mà không ai biết mặt ai. Và chính sự "giấu mặt" này đã trở thành ngòi nổ cho biết bao tội ác kinh hoàng ngoài đời thực, khi bọn tội phạm có thể dễ dàng móc nối với nhau. Vụ án chấn động ở Nhật Bản năm 2007 chính là minh chứng đau lòng nhất cho mấy cái mối nguy từ Dark Web đó.

7543bde8f3a82f30069c.jpg


fc4444478a8c1db98223.jpg


Vào ngày 17/8/2007, một anh chàng 40 tuổi tên Kawagishi Kenji đã post một bài trên Dark Web xứ Phù Sang với nội dung: "Tôi là một công nhân bán thời gian và tôi đang thiếu tiền. Bạn có việc gì để tôi làm cùng không?"

bc558a25f637a336bae9.jpg


Diablo Employment Agency - một trang web kiếm tiền bất hợp pháp, nơi các thành viên "kết nối" và trao đổi thông tin một cách riêng tư, hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của cảnh sát. Không lâu sau, Kawagishi nhận được hai phản hồi, một từ Tsukasa Kanda (36 tuổi), người còn lại là công nhân xây dựng Yoshitomo Hori (32 tuổi).

Đến ngày 24/8, cả ba ông này thống nhất xuất phát ở quận Chikusa, thành phố Nagoya, lái xe đi tìm "mục tiêu". Lúc này, một cô gái tên Rie Isogai vừa tan sở về. Hori rời xe tiếp cận Isogai vờ hỏi đường rồi ép cô lên xe luôn. Sau khi trói tay chân nạn nhân, Kanda và Hori dí dao yêu cầu nói mật khẩu thẻ ATM. Sau nửa đêm, Kawagishi định cưỡng bức Isogai nhưng bất thành vì bị đồng bọn ngăn cản.

f91a98243288e9a85251.jpg


Cuối cùng, 3 tên này quyết định sát hại cô bằng búa và siết cổ, rồi vứt thi thể nạn nhân ở một khu rừng tại thành phố Mizunami (tỉnh Gifu). Do Isogai cho mật khẩu sai nên nhóm hung thủ không thể rút tiền và đành chia nhau số tiền 62.000 yen (khoảng 13 triệu đồng) trong ví nạn nhân. Tức mình không?

d5d1c6adfe6a3f0803ec.jpg


Plot twist là cả ba đã bị bắt trong vòng chưa đầy 48 tiếng đồng hồ, do Kawagishi gọi điện đến đồn cảnh sát thú tội vì sợ bị tử hình. Luật Hình sự Nhật Bản quy định án phạt sẽ giảm nếu hung thủ tự thú trước khi bị cảnh sát xác định là nghi phạm. Ngày 26/8/2007, cảnh sát bắt giữ Kawagishi cùng hai đồng bọn. Cả ba bị buộc tội giết người cướp của, bắt cóc, giam cầm người khác và vứt bỏ thi thể nạn nhân. Kawagishi còn bị buộc tội cưỡng bức bất thành.

8cb9b68191f035926839.jpg


Phẫn nộ vì bản án bất công, mẹ của Rie Isogai là bà Fumiko Isogai đã thu thập chữ ký của người dân để đẩy mức án lên tử hình. Ngày 18/3/2009, thẩm phán Hiroko Kondo tuyên án tử hình đối với Kanda và Hori. Dù vậy, Kawagishi chỉ bị kết án chung thân vì cung cấp nhiều thông tin cho cảnh sát, dẫn tới bắt giữ Kanda và Hori.



Sau đó, Hori kháng án và được giảm xuống tù chung thân vào tháng 4/2011. Tuy nhiên, kẻ này bị phát hiện là hung thủ trong một vụ giết người cướp của hồi năm 1998 với nạn nhân là hai vợ chồng ở tỉnh Aichi, dẫn đến bản án tử hình vào năm 2015. Chủ mưu của vụ án, Kanda thì treo cổ tự sát không lâu sau đó, còn Kawagishi tiếp tục thi hành bản án chung thân của mình.

Nguồn: gamek.vn
 
Back
Top