Vụ án nữ sinh 12 tuổi bị giết rồi phi tang xuống giếng: Nghi phạm khai gì tại cơ quan công an?

Chiều 4/7, thông tin từ phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Phan Bá Ngọc (20 tuổi, trú xã Pơng Drang) để điều tra về hai tội danh "Giết người" và "Cướp tài sản".

Vụ việc nghiêm trọng này đã gây chấn động dư luận khi nạn nhân chỉ là một em học sinh 12 tuổi, còn quá nhỏ để phải gánh chịu bi kịch đau lòng như vậy

78d07a36b0aefa6a4ed3.jpg


Timeline vụ việc diễn ra thế nào?

Khoảng 18h ngày 20/6, Công an xã Pơng Drang nhận được tin báo từ một người phụ nữ 41 tuổi về việc con gái là cháu H. (12 tuổi) điều khiển xe máy điện đi học nhưng không về nhà.

Ngay lập tức, Công an xã Pơng Drang phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vào cuộc điều tra. Qua camera và nhân chứng, cơ quan chức năng phát hiện trong khoảng thời gian từ 13h30 đến 14h ngày 20/6, cháu H. có ngồi trên xe máy điện với một nam thanh niên.

Qua xác minh, công an nhanh chóng xác định đối tượng nghi vấn là Phan Bá Ngọc và mời về trụ sở làm việc. Tuy nhiên, lúc đầu Ngọc cứ quanh co chối tội. Cùng lúc đó, công an phát hiện thi thể cháu H. dưới giếng nước trong rẫy cà phê của gia đình Ngọc. Biết không thể chối cãi thêm, Ngọc mới thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Nghi phạm khai báo như thế nào?

Ban đầu, Ngọc vẫn cố khai loanh quanh, nói dối rằng lý do giết cháu H. là do nạn nhân mượn tiền không trả. Nhưng trước hàng loạt chứng cứ mà cơ quan điều tra thu thập được, cuối cùng Ngọc đã phải thừa nhận sự thật đau lòng: gã cần tiền để chuộc chiếc xe máy cầm cố trước đó nên đã nảy sinh ý định giết người để cướp tài sản

Đáng sợ hơn, tại cơ quan điều tra, Ngọc khai đã xin đi nhờ xe của nhiều người để tìm cơ hội ra tay. Lúc đầu gã đi xe của mấy người lớn tuổi nhưng thấy khó "xử lý" nên đã chuyển sang nhắm vào các em học sinh - những người yếu thế hơn, dễ gây án hơn.

Sau đó, hắn xin đi nhờ xe của cháu H. rồi chở em đến rẫy nhà mình. Tại đây, Ngọc ra tay sát hại rồi ném thi thể nạn nhân xuống giếng để phi tang.

Sau khi gây án, số tiền 8 triệu đồng đi đâu?

Sau khi gây án, Ngọc lấy xe máy điện của cháu H. mang đi cầm cố được 8 triệu đồng. Trong đó, 5 triệu đồng gã dùng để chuộc lại chiếc xe máy đã cầm cố trước đó. 3 triệu còn lại thì tiêu xài cá nhân hết sạch.

Vậy là chỉ vì 8 triệu đồng, một mạng người trẻ đã bị cướp đi một cách tàn nhẫn. Thật không thể chấp nhận được

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top