Vụ án mạng 3 người tử vong ở Đồng Nai: Bị can phải đối mặt với 2 tội danh nghiêm trọng

a4b608de6336ce72b23e.jpg


Nguyễn Đức Anh bị Viện Kiểm sát nhân dân TP Đồng Nai truy tố về tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng sau vụ án gây chock cả nước khiến 3 người tử vong tại xã Bình Minh.

Ngày 20/9, Viện Kiểm sát nhân dân TP Đồng Nai cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, cư trú tại phường Hố Nai) về tội "Giết người" và "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng". Drama tình cảm đã dẫn đến bi kịch không ai ngờ tới

Theo cơ quan tố tụng, Đức Anh và nạn nhân Đ.T.P.A. (20 tuổi, ngụ ấp Bùi Chu, xã Bình Minh, TP Đồng Nai) phát sinh quan hệ tình cảm từ tháng 2/2026. Tuy nhiên, đến tháng 7 cùng năm, chị P.A. đã chủ động chia tay. Và đây chính là khúc mắc khiến mọi chuyện đi đến hồi kết đau lòng.

Rạng sáng 3/9, khoảng 0h, Đức Anh đeo khẩu trang, mang theo 2 con dao rồi đi xe máy đến nhà P.A. Đối tượng trèo lên mái nhà, định chui qua giếng trời thì bị ông Đ.V.R (cha của P.A) phát hiện, dọa báo công an nên phải rút lui.

98c24242a6a91d1747b7.jpg


Ngay sau đó, hung thủ tìm đường khác để tiếp tục ý định sát hại người yêu cũ. Đối tượng trèo qua mái nhà anh N.V.Q. (40 tuổi, hàng xóm giáp ranh nhà P.A.), mở cửa tầng 2 rồi theo cầu thang đi xuống trệt.

Thấy có kẻ gian xâm nhập, anh Q. tỉnh giấc và hô hoán. Lập tức, Đức Anh dùng dao mang theo lao vào tấn công chủ nhà. Sự việc đau lòng bắt đầu từ đây

Thời điểm này, chị H.T.M. (vợ anh Q.) cùng hai con nhỏ đang ngủ. Nghe tiếng kêu cứu, chị M. dậy mở cổng tri hô rồi quay lại ứng cứu chồng thì bị đối tượng đâm gục tại chỗ.

2234ff4d513f3fbcf7f6.jpg


Hung thủ tiếp tục dồn đuổi anh Q. Khi nạn nhân tháo chạy ra khỏi nhà khoảng 20m thì gục ngã và tử vong.

Chưa dừng lại, Đức Anh quay trở vào nhà anh Q. với mục đích sát hại bất kỳ ai còn sống nhằm triệt hạ đầu mối. Đối tượng đã ra tay với hai cháu nhỏ (11 tuổi và 1 tuổi) đang ngủ. Hành động này thực sự quá tàn nhẫn và không thể nào chấp nhận được

Sau khi gây án, hung thủ vào rửa tay. Trong lúc chuẩn bị tẩu thoát ra ngoài, đối tượng đã bị lực lượng công an khống chế, bắt giữ tại hiện trường. Cái kết đáng đời cho hành động man rợ này!

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Đức Anh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Bị can thừa nhận hoàn toàn không có mâu thuẫn hay quen biết với các nạn nhân. Đây chính là điều khiến dư luận càng thêm phẫn nộ - những người vô tội đã phải trả giá cho hành động mất kiểm soát của kẻ khác.

a4b608de6336ce72b23e.jpg


8fb5a1fe0dfa5bdf8f3a.jpg


3d49aa575c31eb9005dd.jpg


Nguồn: techz.vn
 
Back
Top