Căn nhà nhỏ ở xã Năm Căn (Cà Mau) chiều nay đông nghẹt người, ai cũng đau lòng trước cái chết quá thương tâm của người mẹ trẻ và bé trai mới 2 tháng tuổi. Nước mắt cứ rơi từng giọt, không ai kìm được...
Chiều 4/5, căn nhà nhỏ của vợ chồng bà Ninh Thị Mười Sáu (56 tuổi, ấp Chống Mỹ, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau) - mẹ ruột chị Đ.T.T, đông nghẹt người đến chia buồn. Hàng xóm, bà con ai cũng xót xa khi nghe tin chị T cùng con trai mới 2 tháng tuổi nghi bị chính chồng mình, người cha của đứa trẻ là Nguyễn Tấn Phước sát hại vào trưa hôm 3/5 tại tỉnh Tây Ninh.
Giữa tiếng khóc nghẹn ngào, bà Sáu kể lại rằng con gái bà - chị Đ.T.T - lúc mới 17 tuổi đã xin phép bố mẹ lên Lâm Đồng làm công nhân, kiếm tiền gửi về phụ giúp gia đình.
"Hai năm trước, con gái tôi kết hôn với Nguyễn Tấn Phú, quê Tây Ninh sau thời gian quen biết. Hôm đưa con về nhà chồng, tôi cứ nghĩ đời con sẽ được hạnh phúc trọn vẹn, ai ngờ...", bà Sáu nói đứt quãng, không thể nào tiếp lời.
Vì con gái lấy chồng xa, bà Sáu không thể thường xuyên lui tới thăm con cháu. Thế nên mỗi ngày bà đều gọi điện hỏi thăm tình hình sức khỏe của con.
"Hôm qua tôi gọi nhưng T không bắt máy, cứ nghĩ con bận việc gì đó nên không nghe điện thoại của mẹ được. Mãi tối mới biết tin dữ, lúc đó vợ chồng tôi như ngã gục luôn", bà Sáu nói trong nước mắt.
Ông Đoàn Văn Long - cha ruột chị T - cho biết khi nhận hung tin, gia đình đã thuê xe lên Tây Ninh đưa thi thể con gái và cháu ngoại về, đến nhà khoảng 11h trưa nay.
Ông Trần Ngọc Minh - Bí thư Chi bộ ấp Chống Mỹ, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau - chia sẻ rằng gia đình vợ chồng bà Sáu thuộc diện khá khó khăn. Ông Long chạy xe ôm kiếm sống còn vợ đi thu mua ve chai, riêng anh trai của chị T bị khuyết tật, mỗi ngày đi bán vé số dạo quanh xóm.
Trước đó, như Tiền Phong đã thông tin, vào khoảng 12h trưa ngày 3/5, người dân tại ấp Kỳ Châu, xã Vĩnh Công (tỉnh Tây Ninh) hoảng hốt khi nghe tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ nhà của đối tượng Nguyễn Tấn Phước. Khi chạy đến kiểm tra, nhiều người bàng hoàng chứng kiến Phước đang cầm dao tấn công những người thân trong gia đình.
Nguồn: kenh14.vn
Chiều 4/5, căn nhà nhỏ của vợ chồng bà Ninh Thị Mười Sáu (56 tuổi, ấp Chống Mỹ, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau) - mẹ ruột chị Đ.T.T, đông nghẹt người đến chia buồn. Hàng xóm, bà con ai cũng xót xa khi nghe tin chị T cùng con trai mới 2 tháng tuổi nghi bị chính chồng mình, người cha của đứa trẻ là Nguyễn Tấn Phước sát hại vào trưa hôm 3/5 tại tỉnh Tây Ninh.
Giữa tiếng khóc nghẹn ngào, bà Sáu kể lại rằng con gái bà - chị Đ.T.T - lúc mới 17 tuổi đã xin phép bố mẹ lên Lâm Đồng làm công nhân, kiếm tiền gửi về phụ giúp gia đình.
"Hai năm trước, con gái tôi kết hôn với Nguyễn Tấn Phú, quê Tây Ninh sau thời gian quen biết. Hôm đưa con về nhà chồng, tôi cứ nghĩ đời con sẽ được hạnh phúc trọn vẹn, ai ngờ...", bà Sáu nói đứt quãng, không thể nào tiếp lời.
Vì con gái lấy chồng xa, bà Sáu không thể thường xuyên lui tới thăm con cháu. Thế nên mỗi ngày bà đều gọi điện hỏi thăm tình hình sức khỏe của con.
"Hôm qua tôi gọi nhưng T không bắt máy, cứ nghĩ con bận việc gì đó nên không nghe điện thoại của mẹ được. Mãi tối mới biết tin dữ, lúc đó vợ chồng tôi như ngã gục luôn", bà Sáu nói trong nước mắt.
Ông Đoàn Văn Long - cha ruột chị T - cho biết khi nhận hung tin, gia đình đã thuê xe lên Tây Ninh đưa thi thể con gái và cháu ngoại về, đến nhà khoảng 11h trưa nay.
Ông Trần Ngọc Minh - Bí thư Chi bộ ấp Chống Mỹ, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau - chia sẻ rằng gia đình vợ chồng bà Sáu thuộc diện khá khó khăn. Ông Long chạy xe ôm kiếm sống còn vợ đi thu mua ve chai, riêng anh trai của chị T bị khuyết tật, mỗi ngày đi bán vé số dạo quanh xóm.
Trước đó, như Tiền Phong đã thông tin, vào khoảng 12h trưa ngày 3/5, người dân tại ấp Kỳ Châu, xã Vĩnh Công (tỉnh Tây Ninh) hoảng hốt khi nghe tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ nhà của đối tượng Nguyễn Tấn Phước. Khi chạy đến kiểm tra, nhiều người bàng hoàng chứng kiến Phước đang cầm dao tấn công những người thân trong gia đình.
Nguồn: kenh14.vn